Chuyện xúc động về cô giáo bị khuyết đôi tay

'Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước'...

Những lời tâm sự của cô giáo Lê Thị Thắm tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thanh Hóa tổ chức sáng 9/6/2023, khiến cả hội trường xúc động.

Lớp học của cô giáo Lê Thị Thắm tự tổ chức ở nhà.

Lớp học của cô giáo Lê Thị Thắm tự tổ chức ở nhà.

Chị Lê Thị Thắm (SN 1998), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa là giáo viên tự do, mở lớp dạy học Tiếng Anh tại nhà cho các em nhỏ cấp Tiểu học và THCS. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Thắm đã có số phận cuộc đời hết sức đặc biệt, em bị khuyết mất đôi tay. “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, những tưởng mọi ước mơ, hy vọng sẽ khép lại, nhưng số phận đã không quật ngã được ý chí và nỗ lực của Thắm. Em đã kiên trì, gắng sức không mệt mỏi để viết nên câu chuyện đẹp với thông điệp: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải luôn hướng về phía trước. Lối đi ngay dưới chân mình”.

Thắm cho biết, bản thân em sinh ra trong một gia đình thuần nông. Từ khi lọt lòng mẹ đã không được may mắn, bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Khi mới chào đời, Thắm chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Thắm lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc của mẹ. Khi lên 4 tuổi, Thắm được mẹ cho cháu đi mẫu giáo, nhờ cô giáo trông nom để mẹ tìm việc làm thêm để mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Tình, mẹ của Thắm cho biết, từ khi sinh ra, Thắm đã không có hai cánh tay. Nhìn thấy con như vậy, chị đã ngất lịm vì đau đớn và thương con khôn xiết. Mỗi lần ôm con, chị Tình lại khóc thầm vì lo cho tương lai của con sau này. Không có đôi tay, đến năm 4 tuổi Thắm mới có thể đứng được, càng lớn lên Thắm lại có thể dùng đôi chân khéo léo của mình để giúp mẹ việc nhà. Sự vươn lên của Thắm có sự cổ vũ động viên của gia đình, nhưng nghị lực của Thắm lại chính là món quà tinh thần để gia đình an tâm hơn, ủng hộ Thắm thực hiện khát vọng, ước mơ của mình, chị Tình cho biết thêm.

Đến bây giờ, trong ký ức Thắm vẫn vẹn nguyên những ngày tháng học lớp mẫu giáo trường làng. Thắm nói, khi đến lớp, thấy tất cả các bạn được cô giáo cho tập viết mà cô lại chỉ trừ mình ra, Thắm đòi bằng được cô cho mình tập viết. Thấy các bạn kẹp bút vào tay, Thắm lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết theo các bạn. Vì chân phải của Thắm ngắn hơn chân trái nên việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn. Thời gian đầu, những ngón chân của Thắm nhiều hôm trầy xước, phồng rộp đau đớn và đêm về không thể ngủ được. Thế nhưng, để theo được bạn bè, Thắm không nản chí, dù ở trên lớp hay ở nhà, Thắm đều tập viết rất miệt mài, chăm chỉ. Thắm nói rằng, chỉ có viết được thì mới được đi học, mới giống các bạn. Quả là ông trời không phụ công sức, lên 5 tuổi, Thắm không chỉ viết thành thạo mà còn đọc được số và chữ cái. Khi lên 6 tuổi, Thắm được mẹ vào lớp 1 trường làng như bạn bè cùng trang lứa.

Thời gian trôi đi, với sự trợ giúp của gia đình, công lao của bố mẹ, của thầy, cô, Thắm đã hoàn thành 12 năm học và tiếp tục phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình, được ngồi học ở giảng đường đại học. Năm 2016, mặc dù được Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), đặc cách tuyển vào khoa Sư phạm Tiếng Anh, hệ đại học nhưng Thắm vẫn đăng ký dự thi và đi thi giống tất cả các bạn bình thường khác. Thắm cho biết: “Việc mình tham dự kỳ thi, không chỉ là kết quả công sức của 12 năm học mà còn để thể hiện rằng mình có thể học được và làm được giống tất cả mọi người”. Kết quả Thắm đã trúng tuyển vào trường Đại học Hồng Đức, năm 2016.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thắm về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, bổ trợ Tiếng Anh cho các em học sinh gần nhà. “Tiếng lành đồn xa”, thời gian sau một số phụ huynh gửi con học thêm, nâng cao kiến thức. Để duy trì lớp học và nâng cao chất lượng dạy học, Thắm quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà, xin bố mẹ mua thêm trang thiết bị để thuận tiện cho việc giảng dạy. Đến nay, lớp học của Thắm duy trì khoảng 30 học sinh học đều đặn các ngày trong tuần. Ngoài dạy các em bậc tiểu học và trung học cơ sở, Thắm còn dạy kèm các bạn học sinh lớp 11 ôn luyện các dạng đề nâng cao.

Thắm nói rằng, mặc dù thân hình khiếm khuyết và nhỏ bé nhưng mong muốn, ước mơ, quyết tâm và nỗ lực của bản thân cháu thì rất to lớn. Hiện tại, ước mơ có một lớp học tại nhà của riêng mình đã hoàn thành nhưng mơ ước lớn nhất của em là một ngày được đứng trên bục giảng, quan sát và giảng dạy cho học sinh trên lớp và được cống hiến trong một môi trường giáo dục.

Trước nghị lực phi thường của Lê Thị Thắm, ngay trong buổi lễ biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Thanh Hóa tổ chức sáng 9/6/2023, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có “chỉ đạo nóng”, sẽ tuyển dụng đặc cách Lê Thị Thắm vào Trường Tiểu học hoặc THCS Đông Thịnh hoặc Đông Yên (Đông Sơn). Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng và bố trí công tác cho cô giáo Thắm ngay trong năm học 2023-2024.

Sau hơn 1 tháng triển khai gấp rút các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định, ngày 28/7/2023, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến Trường Tiểu học - THCS Đông Thịnh (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), trao quyết định tuyển dụng đặc cách cho chị Lê Thị Thắm (25 tuổi, ngụ xã Đông Thịnh), làm giáo viên trường này. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định, việc tuyển dụng đặc cách và bố trí công tác cho cô giáo Lê Thị Thắm thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các cấp, ngành và nhân dân đối với những hoàn cảnh đặc biệt, có sức lan tỏa tốt đẹp trong cộng đồng. Người đứng đầu tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn qua tấm gương học tập, vươn lên của cô giáo Lê Thị Thắm, sẽ trở thành nguồn động lực để tuổi trẻ Thanh Hóa phấn đấu lao động, học tập.

Về phần mình, sau khi nhận quyết định tuyển dụng, cô giáo Lê Thị Thắm xúc động bày tỏ: "Cháu cảm ơn các bác lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo trường đã giúp cháu trở thành cô giáo. Với niềm vinh hạnh này, cháu hứa sẽ xem đó là động lực đặc biệt để cố gắng hơn nữa trong dạy học".

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/chuyen-xuc-dong-ve-co-giao-bi-khuyet-doi-tay-i702385/