Chuyến xe yêu thương chở tình người xứ Nẫu

Chị em nhóm thiện nguyện Gieo duyên (huyện Phú Hòa) phân bánh tét, nhu yếu phẩm để chuyển lên xe vào miền Nam. Ảnh: MAI SA

Phú Yên đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19 gần 2 tháng qua. Thế nhưng, với tinh thần tương thân tương ái, san sẻ yêu thương, hướng về miền Nam ruột thịt, các cấp, ngành, hội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn có những hoạt động ý nghĩa, chia sẻ khó khăn với người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức 2 chuyến xe nghĩa tình chở 13,5 tấn hàng hóa gồm rau củ quả với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng vào TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho người dân. Ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với TP Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Phú Yên đã kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong tỉnh vận động hỗ trợ rau củ quả để chia sẻ một phần khó khăn với bà con nghèo TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Võ Thị Hồng Trà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 7 (TP Tuy Hòa), hội vừa vận động, vừa thu mua rau củ với giá hữu nghị của nông dân để ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh và các chốt kiểm dịch, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. “Mặc dù thời tiết nắng nóng, công việc dồn dập, nhưng với tinh thần đùm bọc, sẻ chia chúng tôi không quản ngại mưa nắng”, bà Trà nói.

Ngày 2/8 vừa qua, UBND TP Tuy Hòa cũng đã tổ chức chuyến xe yêu thương mang 10 tấn gạo, 1.000 lít nước mắm tặng UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho hay, tuy địa phương vẫn còn rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, UBND TP Tuy Hòa gửi lời thăm hỏi sức khỏe, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch của TP Biên Hòa; đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp chính quyền và nhân dân TP Biên Hòa chống dịch.

Mới dây, gần 70 tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, rau xanh, củ quả; 1.000 cái bánh chưng, bánh tét; 600 hộp thịt ngâm mắm được các nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc, Bước chân Xứ nẫu TV (huyện Tây Hòa), Gieo duyên, Tâm từ bi (huyện Phú Hòa), Thiện tâm TP Tuy Hòa (TP Tuy Hòa) cùng tăng ni, phật tử chùa Minh Sơn (xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa), bà con nông dân và các nhà hảo tâm đóng góp để gửi vào cho Ủy ban MTTQ quận 12 (TP Hồ Chí Minh) và Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương.

Chị Nguyễn Thị Mai Sa, Trưởng nhóm thiện nguyện Gieo duyên (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) là một trong những người tiên phong đứng ra thu mua bắp, đu đủ, bầu, bí, mướp, dưa leo, rau cải, hành lá… của nông dân và vận động, kêu gọi người dân xã Hòa Hội đóng góp hỗ trợ bà con TP Hồ Chí Minh trong thời gian bị cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Chị bộc bạch: Những năm qua, mỗi khi người dân xã Hòa Hội cùng các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, rất nhiều đoàn cứu trợ từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ… đã về tận các xã vùng sâu, vùng xa để phát những phần quà từ thiện hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống. Trước những ân tình, nghĩa cử cao đẹp ấy, chúng tôi nhớ mãi khôn nguôi. Bởi vậy, khi biết tin người dân TP Hồ Chí Minh đang phải giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19, các hội, nhóm đã kêu gọi sự hỗ trợ của bà con, nhà hảo tâm và lên kế hoạch cụ thể để gửi tặng người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch.

Tại TP Tuy Hòa, chị Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên nhóm Thiện tâm Tuy Hòa đã đóng góp, vận động gói 200 chiếc bánh chưng, góp tiền mua gần 10 tấn hàng hóa gửi tặng nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Mênh, Trưởng nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) thì cùng các thành viên nhóm đóng góp, vận động 5 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm và 10 tấn rau củ quả để góp đầy cho chuyến đi. Bà Lê Thị Vân (71 tuổi, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) đã mang 9 trái bí chanh, 5 mụt măng tre trong vườn nhà và 100.000 đồng gửi đến nhóm ủng hộ bà con TP Hồ Chí Minh. “Lâu nay tôi được bà con TP Hồ Chí Minh giúp nhiều lần, xem tivi biết dịch bệnh COVID-19 trong Nam quá phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tôi xót xa lắm. Xin gửi chút quà quê cùng góp sức ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh chống dịch”, bà Vân bộc bạch.

Trong chuyến đi nghĩa tình này, ngoài sự đóng góp vật chất của bà con, các hội, nhóm thiện nguyện thì tịnh thất Giác Tâm (Phú Yên) đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 6 xe chở hàng hóa vào TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Chuyến xe mang dòng chữ: “Tình người xứ Nẫu - Sài Gòn ơi cố lên nha! Chuyến xe yêu thương Phú Yên - Sài Gòn” đã hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/262165/chuyen-xe-yeu-thuong-cho-tinh-nguoi-xu-nau.html