Chuyến xe về nguồn chở đầy 'niềm vui'

Dưới cái se lạnh của tiết trời mùa đông, trên chuyến xe về vùng quê xã Vĩnh Thành (Thạnh Trị), những đoàn viên khá háo hức, mong đến sớm hơn để chuyển những món quà dành tặng người nghèo, gia đình chính sách và cùng giúp địa phương vùng sâu này với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Hạ tuần tháng 12, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Thạnh Trị, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế và nhóm Thi đua Gương mẫu (thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) và Xã đoàn Vĩnh Thành hành quân về xã Vĩnh Thành (Thạnh Trị) thực hiện nhiều phần việc thiết thực: tặng 32 phần quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 phần quà cho học sinh vượt khó học tốt; khám bệnh và cấp thuốc trị bệnh miễn phí cho 100 lượt người dân nghèo ở địa phương; cấp giấy chứng minh nhân dân cho những trường hợp khó khăn về thủ tục và đi lại. Song hành với hoạt động trên, lực lượng đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông còn tổ chức tuyên truyền, phát 500 tờ rơi về những quy định an toàn giao thông, những lỗi vi phạm thường gặp của người tham gia giao thông… Các cơ sở đoàn cùng phối hợp thực hiện phát quang đường giao thông nông thôn và giao lưu thể dục thể thao, văn nghệ.

Những phần quà được trao tặng cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Hải

Trung úy Trần Thanh Phương – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông chia sẻ: “Hoạt động về nguồn có ý nghĩa thiết thực không chỉ giúp địa phương mà còn tác động đến tư tưởng, tạo môi trường để đoàn viên chi đoàn rèn luyện, phấn đấu làm nhiều việc tốt, phục vụ nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên giao lưu, cùng hoạt động, cùng vui thể thao, rèn luyện sức khỏe. Hoạt động về nguồn lần này nhằm chào mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý sắp đến, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt nam (19-8-1945 – 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2020)”.

Dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng bình minh, những cụ già ngồi cạnh nhau trò chuyện về cuộc sống gia đình, chuyện làng, chuyện xóm và họ lại có câu chuyện chung là tết năm nay đã chuẩn bị được tới đâu, ăn tết lớn không. Thoáng qua, những khuôn mặt đó hiện lên chút lo lắng khi ngày tết cận kề mà trong nhà chưa sắm sửa được gì. Nhận được phần quà từ các cơ sở đoàn trao tặng, các cụ già lộ vẻ vui mừng, đó là nhu yếu phẩm và 10kg gạo để giúp cho những gia đình có cái tết bớt nặng gánh. Cụ bà Dương Thị Điệp, ở Ấp 22, xã Vĩnh Thành chia sẻ: “Nhận được phần quà này tôi mừng lắm. Các cháu còn giúp tôi chuyển quà lên xe. Nhiêu đồ đây, nhà tôi cũng dùng được thời gian dài, bớt chút chi phí hàng ngày”.

Giúp đỡ người già đi lại khó khăn đến khám bệnh và nhận thuốc trị bệnh miễn phí. Ảnh: Ngọc Hải

Còn với ông Đặng Văn Sáu, ở Ấp 17, xã Vĩnh Thành thì ông thấy tết năm nay sẽ ổn vì được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến tận xã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị bệnh đau nhức lưng của ông nhiều năm nay. Ông Sáu bộc bạch: “Sau khi khám bệnh, kê thuốc, bác sĩ căn dặn kỹ lưỡng tôi không làm việc nặng, hướng dẫn dùng thuốc và căn dặn tôi khám bệnh định kỳ để bệnh chuyển biến tốt hơn. Tôi thấy những ngày cuối năm mà các cháu đoàn thanh niên có hoạt động về nguồn này rất bổ ích, nhất là giúp đỡ người già, gia đình chính sách như tôi”.

Đôi mắt ngây thơ của cô bé học sinh lớp 5 Trần Ngọc Hiếu, học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thành lại ánh lên niềm vui khó tả. Vì em mới nhận được món quà gồm tiền mặt và tập học, để em bước vào học kỳ mới bớt khó khăn. Hiếu kể: “Cha mẹ em đều đi thành phố làm, em sống với bà nội. Nhà nội cũng khó nên lo cho em ăn học đã tốn nhiều công sức. Thấy hoàn cảnh gia đình em, nhà trường đã xét để em nhận được xe đạp. Nay được quà từ các anh chị đoàn, em cám ơn các anh chị đã đến và chia sẻ khó khăn với em và các bạn học sinh khác”.

Chuyến hành quân về nguồn của các cơ sở đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Mọi người xem đó là chuyến xe chở đầy “niềm vui” và những người trên xe cũng đầy ấp nụ cười vì biết rằng đã giúp vơi bớt một phần khó khăn với người dân vùng sâu, vùng nông thôn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ngọc Hải

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/doi-song-xa-hoi/chuyen-xe-ve-nguon-cho-day-niem-vui-33781.html