Chuyện trồng rau ở Trường Sa

Ở Trường Sa, rau xanh được ví như thuốc quý. Việc trồng được rau xanh là cả một kỳ công với bao công sức, mồ hôi của các chiến sỹ, bộ đội trên đảo. Trên các điểm đảo màu xanh ấy không chỉ gợi lên sức sống mạnh mẽ giữa đại dương gió giật sóng cuồng mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng dũng cảm, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi. Ghi nhận của Phóng viên THQH tại đảo Sinh Tồn Đông, tỉnh Khánh Hòa.

Đến thăm đảo Sinh Tồn Đông vào những ngày cuối tháng 5, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là khu tăng gia sản xuất của các chiến sỹ trên đảo.Diện tích chỉ rộng khoảng 50- 70m2,nhưng lại có khá nhiều loại rau, với các lứa lớp khác nhau. Hầu như ở đất liền có loại rau nào phổ biến thì Trường Sa đều có những loại rau đó.

Hiện trên đảo Sinh Tồn Đông có 3 nhà lưới với tổng diện tích 214,5m2, rau được trồng trực tiếp xuống đất hoặc trong các khay. Ở mỗi vườn rau đều được thiết kế hệ thống mái che bằng lưới, màng nilon để hạn chế hơi nước biển. Để có vườn rau này, đất, phân bón, khay trồng, giống rau… đều phải gửi từ đất liền ra. Dưới đôi bàn tay cần mẫn của các bộ, chiến sỹ những luống rau, vườn cây ở Trường Sa cứ thế xanh tốt, hòa cùng màu xanh mênh mông của biển.

Tăng gia ở Trường Sa không còn là nhiệm vụ mà ở đó là sự vun trồng bồi đắp những yêu thương tạo nên mầm xanh và sức sống ở đảo xa. “Bàn tay ta làm nên tất cả…Có sức người sỏi đá cũng thành cơm…”. Sự cần mẫn trong lao động đã được đáp đền, minh chứng rõ nhất cho đến nay khi đặt chân đến các đảo cũng như nhà giàn DK1, rau xanh đã phủ một màu xanh mát. Và vượt lên trên tất cả còn thể hiện cho sự kiên cường, vươn lên trong mọi hoàn cảnh để bám trụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-trong-rau-o-truong-sa-188365.htm