Chuyện tình sóng gió của cô gái 9X xinh đẹp từ bỏ tất cả để ở bên ông bố 2 con

Thương hơn con gái lớn của Dũng 7 tuổi nên cả hai thường chơi đùa với nhau vui vẻ như hai chị em. Lần đầu tiên các con của Dũng gọi Thương bằng 'Mẹ', cô bật khóc vì hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ thoáng chốc

Nếu chỉ nhìn những khoảnh khắc vui vẻ của cặp đôi Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1984, Yên Bái) và Nhữ Hiếu Thương (SN 1999, Tuyên Quang) trên mạng xã hội chắc chắn không ai có thể đoán được phía sau đó là cả hành trình dài đầy khó khăn.

Mạnh Dũng và Hiếu Thương

Chia tay vợ từ năm 2009, Mạnh Dũng hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, anh quyết định thuê nhà ở riêng để bắt đầu cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Trải qua một vài chuyện tình nhưng đều không đi đến đâu do anh còn nhiều lo lắng về mối quan hệ dì ghẻ - con chồng, cũng rất khó khăn để thực sự tin tưởng trọn vẹn vào ai đó sau đổ vỡ trước kia.

Những tưởng sẽ ở vậy để chăm sóc hai con nhưng bỗng một ngày thần tình yêu gõ cửa. Mạnh Dũng tình cờ gặp Thương lần đầu tiên trong quán nước. 'Khi ấy Thương mới chỉ là một cô bé học sinh lớp 11, đi cùng với người bạn của mình nên mình không chú ý lắm. Thậm chí đến tên cũng không nhớ rõ. Không thể nghĩ người ấy lại là tất cả của mình sau này' - Mạnh Dũng chia sẻ.

Vài tháng sau, tình cờ Thương nhận ra facebook của Dũng và chủ động gửi lời mời kết bạn, tuy nhiên anh chàng lại không chấp nhận. 'Phải mất khoảng mấy tuần sau đó anh ấy mới đồng ý kết bạn facebook với mình, rồi comment qua lại đến khi quen hơn thì nhắn tin trò chuyện nhiều hơn và hẹn hò' - Thương kể.

Cuộc tình với những khó khăn chất chồng ngỡ buông tay

Thương là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa đồng, học giỏi, tuy nhiên tuổi thơ cũng trải qua nhiều sóng gió khiến cô bạn luôn tha thiết sau này có một gia đình bình yên. 'Từ ngày còn bé xíu mình đã bị bỏ rơi,đến mặt bố mẹ đẻ cũng chưa một lần được biết. Bố mẹ mình hiện đang ở là gia đình thứ 3 nhận nuôi mình. Bố mẹ đối xử với mình rất tốt, họ lo lắng, quan tâm và tạo những điều kiện tốt nhất để mình có cuộc sống thoải mái' - Thương nghẹn ngào.

Cả hai gặp gỡ và yêu nhau như duyên định sẵn, có nhiều khi Dũng đã nghĩ Thương còn quá trẻ để có thể cùng mình xây dựng một gia đình cùng mối quan hệ với các con. Thời gian đầu mới quen, hôm nào được nghỉ học là Thương lại sang nhà Dũng cách đó 32km. Thời gian gặp nhau không nhiều nhưng cả hai đều cố gắng chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Mạnh Dũng cũng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ mà mình đang có. Anh tâm sự với Thương những nỗi buồn của mình, về cả nỗi lo dành cho các con. 'Mình đã nói rõ với cô ấy rằng mình sẽ là người nuôi 2 bé, nếu quyết định tiến tới với nhau thì cả hai đều nên suy nghĩ kỹ. Nhất là Thương, bởi cô ấy còn trẻ và có cả tương lai phía trước' - Dũng tâm sự.

Rồi kỳ thi tốt nghiệp THPT đến cũng là lúc gia đình bạn bè biết về mối quan hệ của Dũng và Thương. Mọi người đều phản đối rất gay gắt, thấy Thương kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, gia đình Thương không những cấm không cho gặp mặt mà còn bắt chọn lựa giữa gia đình và Dũng. '2 giờ sáng hôm đó Thương trốn sang nhà mình, bây giờ nghĩ lại mình cũng còn hồi hộp. Cô ấy trèo từ lan can tầng 2 nhảy xuống, khi đó mình vừa sợ bố mẹ Thương phát hiện vừa lo không đỡ được làm cô ấy ngã. Rất may mắn mọi chuyện đều tốt đẹp' - Dũng nhớ lại.

Một tuần sau mẹ Thương và vài người bạn thân sang đón về, cô nàng bướng bỉnh nhất định không chịu nghe. Phải đến khi nghe mẹ hứa sẽ không ngăn cấm chuyện tình cảm cô nàng mới chịu. 'Mình về nhà một thời gian bố mẹ lại cấm không cho yêu, lần này còn rất quyết liệt. Vì muốn bảo vệ tình yêu của mình nên mình lại trốn sang nhà anh Dũng' - Thương nói.

Cho đến một ngày bố mẹ Thương sang nói chuyện trực tiếp với gia đình Dũng. Cơ hội đến, Dũng bộc bạch hết những tình cảm của mình dành cho Thương và cuối cùng cũng được gia đình chấp thuận. Những tưởng chuyện tình cảm sẽ êm xuôi thì Thương... nhận được giấy báo đỗ đại học.

Quyết định từ bỏ tất cả để bên người mình yêu

Hôm đó mẹ nói sẽ để Thương xuống Hà Nội học, Dũng tuy lo lắng cho chuyện tình cảm và những dự định của cả hai nhưng cũng muốn Thương có một tương lai tốt hơn nên tôn trọng mọi quyết định từ gia đình bên đó. Không khí chùng xuống, bất chợt Thương nói: 'Con chọn anh ấy'...

Mẹ Thương khi ấy đã khóc vì lo cho con gái, sợ vì một phút bồng bột mà Thương phải khổ. 'Gia đình làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì lo lắng cho mình. Cả mình và anh Dũng đều hứa với mẹ chỉ cần bố mẹ đồng ý, nhất định cả hai sẽ sống thật hạnh phúc. Cũng từ hôm đó mình dọn sang bên nhà anh Dũng ở hẳn' - Thương tâm sự thêm.

Từ một tiểu thư sống trong sự bao bọc của bố mẹ nuôi Thương bắt đầu làm quen với những công việc của một người phụ nữ trong gia đình, những công việc mà trước kia chẳng mấy khi phải đụng tay. Nhưng với cô gái này dù vất vả một chút nhưng không điều gì hạnh phúc bằng ở bên người mình yêu.

'Cô ấy đã phải đánh đổi tất cả để ở bên mình, dù mai này sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng mình chắc chắn sẽ không phụ lòng. Người con gái sẵn sàng vì mình mà làm mọi điều như vậy, thời buổi này thực sự không có nhiều' - Mạnh Dũng tâm sự.

Yêu là cùng nhau cố gắng

Cả hai bạn đều yêu tốc độ và có chung sở thích đi du lịch, Dũng thường tranh thủ thời gian rảnh hoặc cuối tuần để đưa người mình yêu đi chơi. Thậm chí có những lúc cả hai chạy xe suốt đêm chỉ để ngắm bình minh ở một nơi xa lắc.

Trước khi quen Thương, Dũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ lại lập gia đình và xây nhà. Nên vẫn cứ ở mãi căn nhà đi thuê, nhưng giờ đây tất cả chàng trai này luôn muốn dành mọi thử tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cả hai cùng đặt ra cho nhau những mục tiêu, thay vì thích được tặng những món quà đắt tiền Thương luôn động viên Dũng làm việc và tích góp tiền xây nhà.

Nhìn cách Thương chăm sóc con riêng của mình ân cần chu đáo, nhiều lúc Dũng ngỡ rằng sự xuất hiện của người con gái này như đền đáp lại tất cả những chuyện buồn trước đây. Thương hơn con gái lớn của Dũng 7 tuổi nên cả hai thường chơi đùa với nhau vui vẻ như hai chị em. 'Lần đầu tiên các con của mình gọi Thương một tiếng 'Mẹ' cô ấy bật khóc vì hạnh phúc. Mình cảm nhận được sự chân thành của cô ấy và luôn tự hứa sẽ cố gắng mang đến cho cô ấy cuộc sống đầy đủ hạnh phúc' - Dũng bộc bạch.

Lần đầu tiên các con của Dũng gọi Thương bằng 'Mẹ', cô đã bật khóc vì hạnh phúc.

Tình yêu có nhiều khi thực sự khó giải thích đến vậy, vì một người mà sẵn sàng thay đổi và làm những điều chưa bao giờ nghĩ đến. Hãy cứ yêu thôi và luôn cố gắng cho tình yêu ấy đến cùng.

Cùng xem thêm những hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi:

Ảnh: NVCC.

Hoàng Dung Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/chuyen-tinh-song-gio-cua-co-gai-9x-xinh-dep-tu-bo-tat-ca-de-o-ben-ong-bo-2-con.html