Chuyện tình của công chúa Nhật Bản Mako và vị 'phò mã' tương lai

Công chúa Nhật Bản Mako sẽ từ bỏ thân phận hoàng gia khi kết hôn với chàng trai Kei Komuro, 25 tuổi.

Sáng 17.5, thông tin công chúa Mako - cháu nội của Nhật hoàng Akihito chuẩn bị đính hôn với Kei Komuro - một chàng trai học cùng trường đại học - đã khiến công chúng Nhật Bản và cả thế giới quan tâm dõi theo.

“Hoàng tử Đại dương” đánh cắp trái tim công chúa Hoàng gia Nhật

Kei Komuro, 25 tuổi, hiện đang làm việc như một nhân viên trợ lý pháp lý cho một hãng luật ở Tokyo. Theo Japan Times, Komuro từng làm việc trong một ngân hàng trước khi chuyển sang hãng luật này từ mùa xuân năm ngoái. Anh đang theo học các vấn đề pháp lý liên quan đến kinh doanh ở trường học thuộc Đại học Hitotsubashi, Tokyo. Hiện Komuro chưa phải luật sư.

“Hoàng tử Đại dương” Kei Komuro. Ảnh: AP

Kei Komuro được truyền thông ca tụng là “Hoàng tử Đại dương” bởi trước đó, anh từng tham gia quảng bá du lịch ở Fujisawa, tỉnh Kanagawa và được chọn đóng “Hoàng tử Đại dương” năm 2010. Người vào vai “Công chúa biển cả” lúc đó với Komuro kể lại: “Tôi nhớ bạn ấy giống một hoàng tử. Bạn ấy nghiên cứu nghiêm túc về thành phố. Bạn ấy cũng giỏi tiếng Anh nữa nên rất hữu ích”.

Được biết, Kei Komuro và công chúa Mako quen nhau qua một người bạn khi theo học tại Đại học Công giáo Quốc tế ở Tokyo. Theo Asahi, cặp đôi gặp nhau trong một nhà hàng ở khu vực Shibuya, Tokyo khoảng 5 năm trước khi tham gia một sự kiện về du học. Vài tháng sau đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở Yokohama, Hayama, tỉnh Kanagawa hay Nagator, tỉnh Saitama.

Theo tờ Asahi, bạn bè cùng lớp đều biết công chúa Mako hẹn hò với Komuro và dõi theo chuyện tình ngọt ngào này. Một người bạn chung của cặp đôi nhớ lại, vài năm trước, Mako đã nghĩ đến việc kết hôn với Kei Komuro. Bạn bè thường nhìn thấy công chúa và Komuro vui vẻ ăn trưa cùng nhau trong quán cà phê ở khuôn viên trường. Một người bạn chia sẻ: “Komuro là người bình tĩnh và cẩn trọng. Cả Mako và Komuro đều quan tâm yêu thương nhau và đều tốt tính. Họ sẽ là một cặp đôi tuyệt vời”.

Công chúa Nhật Bản Mako và chồng sắp cưới Kei Komuro. Ảnh: Japan News

Yoko Arakawa, 24 tuổi, từng làm việc chung ở nhà hàng Pháp mà Komuro làm việc bán thời gian, cho biết, Komuro đã kể với cô về công chúa Mako rằng: “Cô ấy học cùng trường với tôi. Cô ấy là cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp”.

Theo NHK, Mako đã giới thiệu Komuro với Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko và được ủng hộ. Cặp đôi được cho là sẽ đính hôn vào giữa tháng 6 và tổ chức hôn lễ trong năm 2018. Sau khi kết hôn, Mako sẽ phải từ bỏ thân phận hoàng gia. Trước công chúa Mako, công chúa Sayako - con gái duy nhất của Nhật hoàng Akhito - cũng đã từ bỏ thân phận công chúa để cưới một nhân viên chính quyền thành phố Tokyo vào năm 2005.

Chàng trai mồ côi hiếu thảo

Theo tiết lộ của Hoàng gia Nhật Bản, “phò mã” Kei Komuro sống cùng mẹ và ông nội ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo. Cha Komuro đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ.

Theo tin của Mainichi, Komuro từ nhỏ đã sống ở nước ngoài và nói tiếng Anh rất tốt. Sau khi trở về Nhật Bản, anh cũng theo học ở các trường quốc tế. Năm 18 tuổi, chàng trai đã đánh cắp trái tim của công chúa Mako từng chia sẻ mơ làm công việc liên quan đến ngoại giao. Anh có sở thích chơi violin, nấu ăn và trượt tuyết - những sở thích giống vị hôn thê - công chúa Mako.

Công chúa Mako và vị hôn phu có nhiều sở thích chung. Ảnh: AP

Trong những năm học Đại học, Komuro vừa học vừa làm việc bán thời gian ở một nhà hàng Pháp và đi dạy thêm tiếng Anh. Theo người quản lý nơi Komuro dạy thêm, học trò rất yêu mến anh và anh luôn chia sẻ với học trò cả trong học tập và cuộc sống.

Một nguồn tin khác cho biết, lãnh đạo văn phòng luật nơi Komuro đang làm việc kể rằng, tối qua (16.5) chồng sắp cưới của công chúa Mako đã gọi điện xin lỗi vì chưa báo trước với ông việc sắp đính hôn.

Kei Komuro bên ngoài văn phòng hãng luật vào ngày 17.5. Ảnh: Mainichi

Đến sáng nay (17.5) khi tin đính hôn được công bố chính thức, các phương tiện truyền thông đã quây kín trước văn phòng của hãng luật nơi Komuro làm việc. Khi phóng viên đặt những câu hỏi về suy nghĩ, về việc đã chinh phục công chúa Mako như thế nào, chàng trai 25 tuổi đáp lại: “Bây giờ không phải là lúc tôi nên nói gì, tôi sẽ trả lời vào thời điểm thích hợp”. Ngoài ra, Kamuro chỉ tiết lộ đã gọi điện cho công chúa Mako vào buổi sáng.

Theo Mainichi, sau khi tin đính hôn được công bố, phóng viên đã tìm đến căn hộ của gia đình Komuro sống. Khoảng 9h23, mẹ Komuro đã trở về nhà nhưng không tiết lộ nhiều về con trai. Những người hàng xóm của gia đình cũng không ngớt lời ngợi khen Komuro. Một người hàng xóm 65 tuổi cho biết: “Cậu ấy rất ân cần với mẹ. Tôi thường thấy cậu đi bộ cùng bà”. Một người hàng xóm khác lại dành những lời có cánh cho con rể tương lai của Hoàng gia Nhật Bản: “Cậu ấy là chàng trai trẻ trung thực, tốt bụng hiếm có” và cho biết hàng ngày, Kamuro đều đưa đón mẹ anh đến chỗ làm.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/chuyen-tinh-cua-cong-chua-nhat-ban-mako-va-vi-pho-ma-tuong-lai-665566.bld