Chuyện thật của 'Baby Reindeer': Kẻ đeo bám ngoài đời gửi 41.000 email cho nam chính

'Baby Reindeer' được tiết lộ đã lấy cảm hứng từ 'giai đoạn tồi tệ nhất' trong cuộc đời của biên kịch và cũng chính là nam diễn viên chính của bộ phim.

Cú đột phá của Netflix

Ra mắt vào khoảng đầu tháng 4, Baby Reindeer (Tuần Lộc Bé Con) đã trở thành cú đột phá đáng kinh ngạc của Netflix. Ban đầu, chẳng mấy ai chú ý đến Baby Reindeer - một bộ phim không có ngôi sao và không được quảng bá rầm rộ. Nhưng nhanh chóng, phim gây ấn tượng với khán giả và các nhà phê bình, đứng đầu Top 10 Netflix ở nhiều quốc gia.

Điều khiến nhiều người kinh ngạc là tốc độ tăng trưởng lượt xem và khả năng trụ hạng của Baby Reindeer ở Top 10 Netflix. Kể từ tháng 6/2021 cho đến nay, chỉ có 2 phim có thành tích ở tuần thứ ba tốt hơn tuần thứ hai khi lên sóng; một là Squid Game, và hai chính là Baby Reindeer.

Số lượt xem trong tuần thứ ba tăng tận 66% so với tuần trước đó. Khi đưa số liệu lên biểu đồ một cách trực quan, có thể thấy quỹ đạo tăng trưởng của Baby Reindeer đáng kinh ngạc đến mức nào.

Dựa trên câu chuyện có thật

Nội dung của Baby Reindeer kể về Donny (Richard Gadd), một diễn viên hài, một nhân viên pha chế ở một quán rượu. Một ngày, anh mời một khách hàng đến quán có tên Martha (Jessica Gunning) một tách trà. Không ngờ đó là khởi đầu của một cơn ác mộng khi cuộc sống của anh rơi vào tình trạng hỗn loạn với một chuỗi các sự kiện nghẹt thở. Martha đeo bám anh, và khi tìm cách thoát khỏi cô, Donny buộc phải nhớ lại việc anh đã từng bị bạo lực tình dục bởi một người tên là Darrien trong quá khứ.

Richard Gadd là biên kịch, nhà sáng tạo và cũng là nam diễn viên chính của Baby Reindeer. Có thể nói, bộ phim này là kết quả của gần một thập kỷ làm việc của anh. Vào năm 2016, anh đã mang về giải thưởng Hài kịch Edinburgh cho Monkey See Monkey Do, trong đó anh kể về vụ bạo lực tình dục của một diễn viên hài trẻ dưới bàn tay của một người cố vấn. Điều này đã được anh nhắc lại trong Baby Reindeer.

Một trong những điểm khiến Baby Reindeer thu hút sự chú ý là bộ phim được dựng dựa trên chuyện có thật của chính Richard Gadd. Ngoài đời thực, anh đã bị đeo bám bởi một người phụ nữ.

“Martha thật” và chuỗi các hành động đeo bám

Trong Baby Reindeer, ban đầu Martha “đeo bám” Donny bằng cách đến quán rượu nơi anh làm việc hằng ngày, bình luận về các bài đăng của anh trên Facebook, và gửi cho anh rất nhiều email. Các hành động của Martha “leo thang” khi đến tham dự các chương trình biểu diễn hài kịch của Donny, tấn công bạn gái anh. Khi Martha có được số điện thoại của Donny, cô ta bắt đầu để lại cho anh vô số thư thoại. “Martha thật” cũng đã làm thế với Richard Gadd.

Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn, Richard Gadd cho biết kẻ đeo bám anh đã gửi cho anh 41.071 email, 350 giờ thư thoại, 744 tweet (của Twitter), 46 tin nhắn trên Facebook, 106 trang thư. Thậm chí “Martha thật” còn gửi cho anh cả thuốc ngủ, một chiếc mũ len, một chiếc quần đùi mới toanh, một con tuần lộc…

Richard kể lại: “Tôi đi ngủ vào ban đêm và vẫn nghe thấy tiếng cô ta bên tai. Giọng nói của cô ta cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lời nói của cô ta nhảy quanh mí mắt tôi khi tôi cố gắng ngủ.”

Giống như trong phim, Richard cũng bắt đầu phân loại các tin nhắn như nhân vật Donny, hy vọng tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái ở một trong số chúng và qua đó có thể sử dụng hành động pháp lý để bảo vệ bản thân. Trong phim, Martha bị kết án vì đeo bám Donny, nhưng không rõ ngoài đời thực kẻ đeo bám Richard có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả pháp lý nào hay không.

Quay trở lại "đám cháy khủng khiếp"

Viết kịch bản và diễn xuất trong Baby Reindeer là một trải nghiệm khó khăn với Richard Gadd. Anh miêu tả việc này giống như ai đó quay trở lại đám cháy khủng khiếp mà họ đã từng gặp phải. Anh nói: “Bạn đang xem lại một giai đoạn trong cuộc đời mình, đó là giai đoạn tồi tệ nhất.”

Richard Gadd cho biết Baby Reindeer trên Netflix bám khá sát với chuyện thật ngoài đời. Anh nói rằng bất cứ khi nào bộ phim được tô vẽ quá nhiều, anh sẽ muốn rút nó lại. Nhưng đồng thời, Richard cũng nhắc rằng điều quan trọng là phim phải thay đổi một số chi tiết để bảo vệ danh tính của những người liên quan.

Ngừng tìm kiếm “người thật”

Baby Reindeer được dựng dựa trên một câu chuyện có thật nên một số khán giả đã nỗ lực tìm kiếm danh tính thực của một số nhân vật trong phim, đặc biệt là “Darrien thật” và “Martha thật”. Cảnh sát buộc phải vào cuộc sau khi các “thám tử online” bắt đầu cáo buộc ai đó có thể là “Darrien thật”.

Richard Gadd đã phải lên tiếng bởi những người làm việc cùng anh bị đồn đoán là “Darrien thật”. Anh đề nghị khán giả đừng suy đoán và liên hệ các nhân vật trong phim với người thật ngoài đời. Richard Gadd cũng nhiều lần lưu ý rằng anh đã nỗ lực che giấu danh tính kẻ đeo bám mình để không làm hại cô: “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để cải trang cho cô ấy đến mức tôi không nghĩ cô ấy sẽ nhận ra chính mình.”

Baby Reindeer có 7 tập, phát sóng trên Netflix.

CỐC BƠ

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chuyen-that-cua-baby-reindeer-ke-deo-bam-ngoai-doi-gui-41000-email-cho-nam-chinh-post1637369.tpo