Chuyến tàu bồi hồi của những người con xa xứ về đến quê nhà ngày 30 Tết

Hầu hết những hành khách lên chuyến tàu ngày 8/2 (29 Tết) có quê ở Bắc - Trung Bộ, sẽ trở về nhà với người thân vào đúng ngày cuối cùng của năm, ngày 30 Tết.

Hơn 2h sáng 29 tháng Chạp, sau ngày làm việc cuối năm, nhiều người tranh thủ đi chuyến tàu khuya về quê đón Tết từ ga Sài Gòn.

Có nhiều gia đình đã chuẩn bị chu đáo hành lý từ những ngày trước đó, tận dụng từng giờ của ngày cuối năm để sớm được về với cha mẹ, anh em.

Nhiều người chọn chuyến tàu khuya, ga đầu, ít khách, để có thể mang được nhiều hành lý về quê cho người thân.

Em bé lần đầu tiên được cha mẹ đưa về quê ăn Tết, thăm ông bà.

Trời mờ sáng, lượng khách đổ về các sân ga mỗi lúc một đông. Tại các ga Biên Hòa (Đồng Nai) hay Dĩ An (Bình Dương), lượng người đi tàu càng đông hơn do đây là trung tâm của những khu công nghiệp có công nhân đi làm xa quê nhiều.

Hình ảnh lượng khách đông nghịt được phóng viên ghi nhận tại 2 ga tàu Biên Hòa (Đồng Nai), Dĩ An (Bình Dương).

Nhiều hành khách đi chuyến tàu trưa nhưng từ sáng đã có mặt ở ga, một phần vì nóng lòng về bên gia đình, một phần sợ lỡ muộn chuyến tàu cuối trong năm sẽ khó khăn để mua lại được vé.

Một người mẹ trẻ ghi lại hình ảnh em bé trong thời gian chờ đợi tàu.

Hầu hết hành khách lên chuyến tàu Bắc - Nam này có quê ở miền Trung hoặc miền Bắc. Khởi hành ngày 29, họ sẽ về đến quê nhà đúng ngày 30 Tết - ngày cuối cùng của năm cũ. Vì thế, nhiều người lên tàu trong tâm trạng nôn nao, bồi hồi. Anh Đỗ Huy Tịnh (36 tuổi, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) chia sẻ: "Từ lúc tàu chuẩn bị lăn bánh đến khi ra khỏi ga, trong lòng mình rất nôn nao vì được về quê ăn Tết".

"Người bạn thân thiết" cho hành trình về quê của một bé gái.

Một số ít gia đình vẫn chưa thể đồng hành về quê cùng nhau.

Nụ cười vui vẻ của một người nước ngoài khi đợi tàu về quê vợ ăn Tết.

Chị Ngô Hồng Duyên, hành khách lên tàu từ ga Diêu Trì (TP Quy Nhơn) chia sẻ, quê chị ở Hà Nội và chị đã công tác tại TP Quy Nhơn (Bình Định) được 5 năm. Chị Duyên luôn chọn tàu hỏa để về quê ăn tết. "Ở TP Quy Nhơn để di chuyển ra ga tàu là rất gần, trong khi đó để ra sân bay phải mất 40 cây số. Nếu đi máy bay thi chi phí vào những ngày cận Tết cũng quá cao, lại không mang được nhiều quà cho người thân nên tôi lựa chọn đi tàu hỏa. Những ngày cận Tết, tôi thấy đi tàu có những điều thú vị riêng mà những loại hình vận tải khác không có, ví dụ như được ngắm cảnh đẹp dọc đất nước, được lắng nghe câu chuyện của những người xa quê mà cảm nhận cảm xúc của họ trong năm qua, và nhất là có thời gian một mình suy nghĩ về bản thân..”, chị Duyên bày tỏ.

Lượng khách về quê kín chỗ trên tàu SE10 (SE10 là tàu nhanh hành trình Bắc - Nam). Tàu chạy quãng đường 1.726km với thời gian khoảng 33 tiếng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-tau-boi-hoi-cua-nhung-nguoi-con-xa-xu-ve-den-que-nha-ngay-30-tet-ar852564.html