Chuyện ở quán bia

Tối 23-2, tại quán bia Tuấn Kiệt trên đường Đặng Công Chất, thuộc địa phận thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm) xuất hiện một người phụ nữ bế theo một đứa bé tầm 2 tuổi bán tăm bông.

Khi đứng cạnh một bàn ăn để mời mọi người mua hàng, người phụ nữ bỗng dưng khuỵu gối, nằm lả xuống đất. Thấy vậy, người đàn ông ngồi gần đó vội đỡ người phụ nữ ngồi dậy trong khi đứa bé sợ hãi khóc toáng lên, một người phụ nữ khác tiến tới bế bé lên dỗ dành. Người đàn ông lên tiếng:

- Cô ấy chắc bị tụt huyết áp rồi, ai đó pha hộ cốc nước đường gừng nóng nhé.

Nhanh chóng, một cô gái cầm cốc nước gừng ấm nóng tới rồi chầm chậm bón cho người phụ nữ uống từng thìa một.

- Uống nước đường gừng là đỡ ngay thôi mà. Em đã gọi đĩa cơm để chút cô ấy ăn luôn. Tụt huyết áp chắc là do đói và mệt đấy. - cô gái nói.

Một lúc sau, người phụ nữ gặp nạn tỉnh lại. Mọi người trong quán bia, chẳng ai bảo ai đều dành ra một chút tiền mua hết chỗ tăm bông để người phụ nữ có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi.

Chứng kiến những hình ảnh ấm lòng này, Người Xây Dựng thật sự xúc động khi cảm nhận được cái tình giữa những con người dù xa lạ chỉ vô tình gặp mặt. Bởi hễ có người gặp nạn, ai nấy đều sẵn lòng giúp đỡ, san sẻ tận tình và thật tâm thì cuộc sống chắc chắn cũng vì thế mà vợi bớt khó nhọc, từ đó thêm đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-o-quan-bia-660787.html