Chuyển nhượng 18/1: Arsenal gây sốc, Zaha tức giận M.U

Theo nguồn tin đăng tải trên Daily Mail, ban lãnh đạo Arsenal đã gửi lời đề nghị 37 triệu bảng nhằm có được tiền vệ Julian Draxler của Schalke.

Arsenal quyết có Julian Draxler. (Nguồn: Getty Images)

Nếu đúng những gì mà tờ báo hàng đầu của Anh này đăng tải, đây thực sự là một thông tin khá bất ngờ bởi tiền vệ trẻ này đang gặp chấn thương dây chằng và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng.

37 triệu bảng dành cho Drazler là cái giá không hề rẻ chút nào, cho dù anh có thể chơi như một tiền vệ công và cũng có thể đá tiền đạo.

Hơn nữa đến với Premier League vào mùa đông, Draxler - năm nay mới 20 tuổi sẽ gặp rất nhiều sức ép trong việc phải hòa nhập nhanh chóng với một giải đấu có nhiều khác biệt so với Bundesliga.

Everton muốn mua đứt Lukaku. (Nguồn: Reuters)

* Chứng kiến phong độ vô cùng ấn tượng của Romelu Lukaku, huấn luyện viên Roberto Martinez đang rất muốn mua đứt anh từ câu lạc bộ Chelsea.

Hiện tại tiền đạo người Bỉ đang khoác áo Everton thông qua bản hợp đồng cho mượn và đang thi đấu rất thành công, góp phần không nhỏ giúp Everton bay cao ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thương vụ này khó có thể xảy ra bởi Jose Mourinho chắc chắn sẽ không đồng ý bán Lukaku cho đối thủ tại Premier League. Hơn nữa, Chelsea hiện vẫn đang thiếu một tiền đạo mạnh mẽ và sắc bén nên chân sút người Bỉ sẽ là phương án dự phòng trong tương lai.

Zaha không còn muốn ở lại Old Trafford. (Nguồn: Getty Images)

* Wilfred Zaha đã tỏ ra vô cùng tức giận khi biết ban lãnh đạo Manchester United quyết định không cho anh đến đội bóng khác theo dạng cho mượn.

Cụ thể, ban lãnh đạo và huấn luyện viên David Moyes muốn giữ Zaha để đối phó với vấn nạn chấn thương của những cầu thủ chạy cánh như Nani hay Ashley Young.

Trước đó, vì không hài lòng với Moyes, Zaha đã đề nghị được ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Điểm đến mà chân sút này nhắm đến là Cardiff - đội bóng đang được chèo lái bởi người cũ của Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

Ở mùa giải năm nay, Zaha đã không nhận được sự tin tưởng của Moyes. Hậu quả là anh chỉ mới được ra sân đúng 2 trận từ băng ghế dự bị.

Tương lai của Casillas được đảm bảo. (Nguồn: Getty Images)

* Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vừa lên tiếng khẳng định tương lai của thủ thành Iker Casillas là ở Real Madrid, chứ không phải đội bóng khác như truyền thông đã đưa tin.

"Tôi nhận thấy Casillas đang chơi rất tốt tại Real Madrid. Tôi cảm thấy vui vì điều đó và anh ấy sẽ ở lại cùng đội bóng," vị chiến lược gia người Italy khẳng định.

Trước đó, không ít thông tin cho rằng Casillas sẽ rời Bernabeu khi mà tương lai của anh không được đảm bảo, sau khi lần lượt hết Jose Mourinho rồi đến Ancelotti cất trên băng ghế dự bị.

* Sau khi hoàn tất bản hợp đồng Lacina Traore, "gã nhà giàu" AS Monaco đã chính thức có tân binh thứ 2 ở phiên chợ Đông là Elderson Echiejile của Braga.

Trên website chính thức, AS Monaco thông báo chiêu mộ thành công Elderson Echiejile từ Braga với bản hợp đồng 4,5 năm. Tại đây, Echiejile có thể sẽ được khoác số áo 21.

Trả lời báo giới, Elderson Echiejile bày tỏ: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc, Monaco là một trong những đội bóng tốt nhất tại châu Âu."

Juventus không cho Sebastian Giovinco đến Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

* Theo giới truyền thông Italy, ban lãnh đạo Juventus đã chính thức từ chối để Sebastian Giovinco gia nhập Arsenal theo một bản hợp đồng cho mượn.

Trước đó, người đại diện của chân sút người Italy cho biết, ban lãnh đạo Pháo thủ đã đánh tiếng mượn anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông và thi đấu tới hết mùa giải./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-nhuong-181-arsenal-gay-soc-zaha-tuc-gian-mu/240458.vnp