Chuyện ly kỳ vùng đất huyền thoại của người khổng lồ

Trong thần thoại Bắc Âu, Jotunheim là vùng đất sinh sống của người khổng lồ. Vùng đất này nằm gần nơi ở của các vị thần và loài người nên thường xảy ra nhiều sự kiện ly kỳ.

Những người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu được mô tả sinh sống ở vùng đất Jotunheim. Nơi này nằm gần Asgard - vùng đất sinh sống của nhiều vị thần và Midgard - quê hương của loài người).

Những người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu được mô tả sinh sống ở vùng đất Jotunheim. Nơi này nằm gần Asgard - vùng đất sinh sống của nhiều vị thần và Midgard - quê hương của loài người).

Jotunheim được coi là vùng đất hoang dã, phần lớn địa hình là rừng rậm và băng đá. Người khổng lồ sống ở Jotunheim kiếm ăn bằng việc đánh bắt cá và săn bắt thú rừng.

Jotunheim được coi là vùng đất hoang dã, phần lớn địa hình là rừng rậm và băng đá. Người khổng lồ sống ở Jotunheim kiếm ăn bằng việc đánh bắt cá và săn bắt thú rừng.

Một trong những người nổi tiếng nhất đến từ Jotunheim là Loki. Nhân vật này được thần Odin nhận làm con trai và về sau đưa về Asgard sinh sống.

Một trong những người nổi tiếng nhất đến từ Jotunheim là Loki. Nhân vật này được thần Odin nhận làm con trai và về sau đưa về Asgard sinh sống.

Thần Odin cũng như nhiều vị thần khác thỉnh thoảng có những chuyến phiêu lưu tới Jotunheim để khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên, nhiều sự kiện ly kỳ đã xảy ra tại nơi đây.

Thần Odin cũng như nhiều vị thần khác thỉnh thoảng có những chuyến phiêu lưu tới Jotunheim để khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên, nhiều sự kiện ly kỳ đã xảy ra tại nơi đây.

Theo thần thoại Bắc Âu, giếng Mimir nằm dưới gốc một trong những gốc cây lớn của Yggdrasil ở Jotunheim là một địa điểm linh thiêng đối với người khổng lồ.

Theo thần thoại Bắc Âu, giếng Mimir nằm dưới gốc một trong những gốc cây lớn của Yggdrasil ở Jotunheim là một địa điểm linh thiêng đối với người khổng lồ.

Giếng nước này được đặt theo tên của người khổng lồ Mimir. Nhiều người tin rằng, Mimir có được trí tuệ phi thường nhờ uống nước từ chiếc giếng đó.

Giếng nước này được đặt theo tên của người khổng lồ Mimir. Nhiều người tin rằng, Mimir có được trí tuệ phi thường nhờ uống nước từ chiếc giếng đó.

Do vậy, thần Odin từng đến giếng Mimir để có được sự khôn ngoan. Vị thần quyền lực cai quản Asgard hỏi Mimir rằng liệu ông có thể uống nước từ giếng thiêng không.

Do vậy, thần Odin từng đến giếng Mimir để có được sự khôn ngoan. Vị thần quyền lực cai quản Asgard hỏi Mimir rằng liệu ông có thể uống nước từ giếng thiêng không.

Khi ấy, Mimir trả lời rằng, thần Odin có thể làm điều đó nếu đồng ý đổi 1 con mắt.

Khi ấy, Mimir trả lời rằng, thần Odin có thể làm điều đó nếu đồng ý đổi 1 con mắt.

Do khao khát có được sự khôn ngoan nên thần Odin đồng ý điều kiện và khoét một bên mắt tặng cho người khổng lồ Mimir.

Do khao khát có được sự khôn ngoan nên thần Odin đồng ý điều kiện và khoét một bên mắt tặng cho người khổng lồ Mimir.

Nhờ uống nước giếng Mimir nên thần Odin khôn ngoan hơn, có nhiều tri thức hơn dù ông chỉ còn một con mắt.

Nhờ uống nước giếng Mimir nên thần Odin khôn ngoan hơn, có nhiều tri thức hơn dù ông chỉ còn một con mắt.

Mời độc giả xem video: Nắng nóng đang hoành hành tại châu Âu. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-ly-ky-vung-dat-huyen-thoai-cua-nguoi-khong-lo-1755344.html