Chuyện gì đang xảy ra với tuyển Trung Quốc?

Chia sẻ với Zing, phóng viên Yuan Bi của Titan Sport nhận xét trận thua trước Việt Nam chỉ khiến người hâm mộ tiếp tục quay lưng với tuyển Trung Quốc.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Trung Quốc thua Việt Nam. Sau thất bại trên đất Nhật Bản vài ngày trước, đội bóng của HLV Li Xiaopeng tiếp tục nhận trận thua 1-3 trên sân Mỹ Đình.

Yuan Bi, người phụ trách giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Á (Best Footballer in Asia), đánh giá bóng đá Trung Quốc rơi vào trạng thái mông lung sau trận thua Việt Nam.

 Tuyển Trung Quốc tiếp tục chạm đáy của sự thất vọng sau trận thua Việt Nam. Ảnh: Sina.

Tuyển Trung Quốc tiếp tục chạm đáy của sự thất vọng sau trận thua Việt Nam. Ảnh: Sina.

Mất phương hướng

- Phải nói rằng ngay cả giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam cũng bất ngờ trước tỷ số của trận đấu tối 1/2 trên sân Mỹ Đình. Chuyện gì đã xảy ra với tuyển Trung Quốc?

- Họ mất phương hướng hoàn toàn. Tuyển Trung Quốc không chơi bóng như một tập thể đúng nghĩa, đặc biệt ở hiệp 1 của trận đấu. Rất khó hiểu với màn trình diễn vừa qua của tuyển Trung Quốc. Họ có thể thua Việt Nam vì bóng đá luôn chứa đựng sự bất ngờ. Nhưng thua bạc nhược như thế thì quá thất vọng.

HLV Li Xiaopeng mới dẫn dắt tuyển Trung Quốc thay ông Li Tie, và chiến lược gia mới của ĐTQG dường như không biết làm thế nào để giúp đội bóng vượt qua khó khăn. Trận thua trước Nhật Bản là một ví dụ. Và đến trận gặp Việt Nam ở lượt về, ông Xiaopeng tiếp tục bộc lộ hạn chế của mình.

- Truyền thông Việt Nam đưa tin người hâm mộ Trung Quốc dường như vào trang cá nhân của HLV Li Tie để xin lỗi (vì đòi sa thải ông này trước đó - PV). Câu chuyện thật sự về chiếc ghế HLV tuyển Trung Quốc trong thời gian qua là gì?

- Đó thực ra chỉ là một trò chơi khăm từ các cổ động viên quá khích nhiều hơn. Li Tie hay Li Xiaopeng đều chỉ mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ Trung Quốc.

Có thể nếu HLV Li Tie còn dẫn dắt, tuyển Trung Quốc sẽ không chơi tệ như thế trước Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng ở trận lượt đi, tuyển Trung Quốc cũng có trận đấu khó khăn trước Việt Nam.

Ông Li Tie bị sa thải đơn giản vì có thái độ và tinh thần làm việc không phù hợp. Quyết định chia tay chiến lược gia này là hợp lý. Tất nhiên, sau trận thua Việt Nam, tương lai của HLV Li Xiaopeng cũng sẽ bị đặt dấu hỏi.

- Liệu HLV Li Xiaopeng sẽ bị sa thải sau trận thua lịch sử trước Việt Nam? Và bóng đá Trung Quốc có nên quay lại với các HLV ngoại?

- Giới chuyên môn và người hâm mộ Trung Quốc thất vọng trước kết quả vừa rồi, nhưng tôi cho rằng thật khó để sa thải HLV Li Xiaopeng chỉ sau 2 trận. Đúng là cựu HLV Shandong Luneng vừa để nền bóng đá nhận thất bại lịch sử, nhưng có lẽ ông ấy cần thêm thời gian.

Vai trò lớn hơn thuộc về các nhà lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA). Họ gần như mất phương hướng và không biết cách nào để giúp nền bóng đá đi lên. Điều này thật sự đáng buồn.

 Tuyển Việt Nam cảm ơn khán giả sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.

Tuyển Việt Nam cảm ơn khán giả sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc. Ảnh: Việt Linh.

- Rõ ràng không thể đổ mọi trách nhiệm lên HLV Li Xiaopeng. Ở trận gặp Việt Nam, ông ấy đã tung những cầu thủ nhập tịch, niềm hy vọng lớn của tuyển Trung Quốc nhưng không thể cải thiện tình hình?

- Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) suy giảm chất lượng chuyên môn quá nhanh chỉ trong vài năm trở lại đây. Đó là nguyên nhân lớn khiến các tuyển thủ Trung Quốc bản địa chơi tệ.

Nếu nhìn vào màn trình diễn vừa qua, chúng ta có thể thấy các cầu thủ nội Trung Quốc không hơn Việt Nam là bao. Những cầu thủ nhập tịch có vấn đề của riêng họ và không thể hòa nhập với đội bóng.

Vấn đề của bóng đá Trung Quốc

- Sau trận thua Việt Nam, Fan Zhiyi, người trong quá khứ nổi tiếng với dự báo về đà sa sút của ĐTQG Trung Quốc, lại bày tỏ sự lạc quan về nền bóng đá nước nhà. Cựu hậu vệ Crystal Palace nói rằng với tham vọng và tiềm lực của mình, bóng đá Trung Quốc rồi sẽ phát triển? Ông đánh giá thế nào về nhận định này?

- Tôi đã đọc chia sẻ của cựu danh thủ Fan Zhiyi trên mạng xã hội. Ông ấy cũng nói rằng nền bóng đá Trung Quốc cần thay đổi ngay lập tức sau trận thua xấu hổ trước Việt Nam. Tất nhiên trong bóng đá, đội bóng nào cũng có thể thất bại. Ngay cả Brazil còn thua Đức 1-7 trên sân nhà.

Tuyển Lào cũng từng dẫn Trung Quốc 2-1 sau giờ nghỉ giữa hiệp, trong một trận đấu năm 2011. Vấn đề lớn với Trung Quốc là họ không có văn hóa bóng đá đủ mạnh như nhiều nước khác. Tôi phải nói rằng không khí và tình yêu bóng đá của người Việt Nam khiến những người làm bóng đá Trung Quốc ghen tị.

 CĐV ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Thế Bằng.

CĐV ra đường ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo. Ảnh: Thế Bằng.

- Cây viết của Guardian và AFP, Cameron Wilson, từng chia sẻ với Zing rằng văn hóa bóng đá là rào cản lớn nhất để tuyển Trung Quốc vươn tầm. Họ có tiền và nguồn lực không thua kém gì Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhưng hiện tại mọi thứ dường như đang đi lùi?

- Nếu nhìn vào bầu không khí trên sân Mỹ Đình ở trận đấu vừa qua, chúng ta sẽ hiểu tại sao bóng đá Trung Quốc chưa thể phát triển như kỳ vọng. Người hâm mộ Trung Quốc không quá mặn mà với bóng đá.

Việt Nam có văn hóa bóng đá mạnh hơn Trung Quốc. Người hâm mộ luôn sẵn sàng đến sân để cổ vũ đội tuyển. Tuyển Trung Quốc chỉ chơi một trận trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022. Tình hình dịch bệnh có thể là nguyên nhân, nhưng nó cũng nói lên nhiều khía cạnh khác về tầm quan trọng của bóng đá tại quốc gia này.

Tôi thật sự không quá ngạc nhiên trước trận thua Việt Nam của tuyển Trung Quốc. Nếu bóng đá Trung Quốc có bầu không khí sôi động như Việt Nam trong mỗi trận đấu, mọi thứ có thể đã khác.

Người hâm mộ vui mừng sau trận tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc Việc tuyển Việt Nam đánh bại đội Trung Quốc trong ngày mùng một Tết Nhâm Dần (1/2) mang lại cảm xúc đặc biệt cho các cổ động viên.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-tuyen-trung-quoc-post1293772.html