Chuyện cụ bà cứu cháu khỏi lưỡi dao kẻ cướp

Gã thanh niên hung hãn bất ngờ lao vào nhà khống chế cháu gái 2 tuổi, kề dao vào cổ, uy hiếp làm con tin. Sau hơn một giờ đấu trí căng thẳng, với sự dũng cảm và mưu trí của một người phụ nữ, kẻ hung hãn đã bị thúc thủ, cháu bé được giải cứu an toàn.

>> Bà tay không bắt cướp, giải cứu cháu 2 tuổi

Kẻ lạ bất ngờ gây án

Ngày 25.12, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ hình sự đối tượng Tống Duy Tân (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Tống Duy Tân tại cơ quan công an.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; tuy nhiên khai báo nhiều lúc còn lung tung, chưa thống nhất nên hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh để làm rõ.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 15h50 chiều 24.12, một số người dân địa phương thấy Tân vật vờ trong trạng thái của kẻ vừa phê ma túy đứng ngồi vất vưởng tại đầu hẻm số 9, đường số 12, thuộc khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, Tân khai nhận lúc đó hết tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản và đã thủ sẵn một con dao để gây án. Lúc Tân đang vạ vật tại đầu con hẻm thì một người dân địa phương đi ngang qua có hỏi “mày ngồi đây làm gì?”. Tuy nhiên, Tân không trả lời mà cầm con dao bất ngờ đâm vào người dân nói trên nhưng người này đã kịp né tránh.

Thấy thái độ hung hãn, đáng ngờ của Tân nên lập tức người dân gọi điện trình báo cơ quan công an địa phương.

Vừa nhận tin báo, chỉ vài phút sau, tổ bảo vệ dân phố của phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, do ông Nguyễn Văn Chệt (sinh năm 1959) làm trưởng ban, đã có mặt tại hiện trường. Thấy bóng dáng tổ bảo vệ dân phố đến, Tân đứng dậy; nhưng khi ông Chệt vừa điều khiển xe tiếp cận thì Tân vung dao tấn công. Bị đâm bất ngờ ông Chệt không kịp né tránh nên dính những nhát dao vùng bụng, mặt … và gục tại chỗ.

Vừa đâm ông Chệt gục, Tân cầm dao bỏ chạy. Tổ bảo vệ tại hiện trường phối hợp với người dân khẩn trương đưa ông Chệt vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cấp cứu. Một số bảo vệ dân phố khác tiến hành truy đuổi theo gã thanh niên hung hãn.

Ngay sau khi hạ gục ông Chệt, Tân cầm dao tháo chạy vào nhà của bà Phạm Thị Ba (sinh năm 1956 ) ở gần đó.

Bà Ba kể: “Lúc đó trong nhà tôi có 4 - 5 người đang ngồi chơi. Chúng tôi nghe bên ngoài có tiếng truy hô “cướp, cướp”, chưa kịp đứng dậy xem chuyện gì xảy ra thì thấy một gã thanh niên tay cầm con dao còn dính máu chạy xộc vào nhà, ngay chỗ gia đình chúng tôi ngồi. Ai cũng hoảng hồn, điếng người”.

Lúc đó, ngoài bà Ba ra còn có cháu Lâm Xảo My (sinh năm 2011), cháu ngoại của bà và chị Phạm Thị Khiêm (sinh năm 1987, là con gái bà Ba) đang bế con nhỏ một tháng rưỡi.

Vừa ập vào nhà, Tân đã vung dao đe dọa, lao vào giật đứa con nhỏ từ tay chị Khiêm nhưng chị này đã cương quyết giành lại được con. Sau đó, Tân quay sang kề dao ở cổ để khống chế cháu My.

Ban đầu gia đình bà Ba van xin. Tân ra lệnh, nếu muốn thả cháu My thì chị Khiêm phải giao đứa con 1,5 tháng tuổi. Tuy nhiên gia đình bà Ba và chị Khiêm không đồng ý.

Lúc này, tổ dân phố đã ở bên ngoài. Bên trong Tân yêu cầu bà Ba phải khóa cửa chính lại, giao chìa khóa nhà cho hắn. Chỉ vài phút sau nhận được tin báo của người dân và lực lượng tại hiện trường, lực lượng công an phường, công an quận,cảnh sát 113 …đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường.

Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng khi mà cháu My quá hoảng sợ đã khóc thét lên, trong khi đó bà Ba đứng gần cũng hoảng sợ, không dám động đậy,cửa nhà thì khóa kín, lực lượng chỉ bao vây ở phía bên ngoài.

Cụ bà đối phó với kẻ ác, giải cứu cháu ngoại

Người gầy gò và lớn tuổi, nhưng bà Ba đã rất mưu trí giải cứu cháu ngoại khỏi tay Tống Duy Tân.

Được biết ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công an đã thuyết phục Tân buông hung khí đầu hàng nhưng hắn không đồng ý và liên tục la hét. Tại thời điểm đó, mẹ con chị Khiêm còn ẩn náu trên lầu đã được cơ quan công an dùng thang di chuyển ra ngoài khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc này lực lượng ở hiện trường đánh giá, gã thanh niên hung hãn kề dao khống chế một cháu bé chỉ mới 2 tuổi và cạnh đó là có một phụ nữ lớn tuổi đang trong tầm nguy hiểm; nếu tiến hành ập vào thì trong lúc lo sợ bị khống chế, gã thanh niên có thể hành động liều lĩnh và gây nguy hại cho tính mạng của 2 con người. Do đó nhiều phương án đưa ra nhưng vì sự nguy hại của con tin nên phải cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng.

Bà Ba kể: “Lúc đó gã thanh niên cứ kề con dao dính máu vào cháu tôi. Còn tôi thì đứng bên cạnh run lắm. Ban đầu là thế nhưng được một lúc thì tôi lấy lại được bình tĩnh. Tôi cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ để gã thanh niên bỏ con dao xuống và giải thoát cho cháu tôi. Tuy nhiên, hắn cứ im re …”.

Do sợ rằng, ngoài con dao đang dùng để khống chế cháu My, có thể Tân còn hung khí nguy hiểm nào khác cất giấu trong người nên bà Ba đã tiếp cận sát, giả vờ để lục soát khắp người hắn và xác định Tân chỉ có hung khí duy nhất là con dao đang cầm trên tay.

Hiện trường càng căng thẳng hơn khi tình hình bên trong ngôi nhà im ắng; nhiều phương án giải cứu được đưa ra nhưng chưa có phương án nào được thực hiện. Trải qua gần 1 giờ nhưng Tân vẫn kề dao vào cổ để khống chế cháu My, bà Ba đứng gần đó cũng cố thuyết phục nhưng Tân im lìm, hắn đã có biểu hiện của sự mệt mỏi.

“Có lúc tôi thấy hắn ngồi gật gù, lim dim mắt, không biết sao lại như thế nhưng tay thì vẫn còn cầm con dao lúc thì kề vào bụng, lúc thì kề vào cổ cháu của tôi … Sau đó có lẽ vì mệt mỏi, hắn đã bế cháu tôi bắt nằm lên giường, còn hắn nằm cạnh … Tôi thì cứ đứng kè kè gần đó”, bà Ba kể lại.

Theo bà Ba, Tân còn móc từ trong người một viên thuốc nhỏ để uống.

Lợi dụng lúc Tân mất lơ là cảnh giác, bà Ba bất ngờ chụp vội tấm chăn phủ lên tay cầm dao của Tân: “Lúc đó tôi chỉ nhắm vào vị trí cánh tay cầm con dao của hắn, tôi lấy chăn chụp vào tay hắn, vào mặt hắn và xô ngã hắn, cách xa cháu tôi. Rồi tôi la toáng lên, lực lượng công an bên ngoài hiện trường nghe thấy, phá cửa xông vào và đã bắt giữ được hắn cùng với con dao trên tay của hắn”.

Theo bà Ba, bất kỳ ai trong hoàn cảnh của bà cũng phải nghĩ và hành động như thế, vì sinh mạng của đứa cháu ngoại trong tay của kẻ lạ hung hãn; nhưng quan trọng là có giữ được bình tĩnh, tranh thủ được thời cơ nhanh chóng hay không.

Được biết ngay trong đêm, đối tượng Tân đã bị di lý về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Ban đầu, Tân có những khai báo không rõ ràng nhưng đến sáng 25.12, khi đã bình tĩnh thì bắt đầu khai báo rành mạch.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ về hành vi của đối tượng Tống Duy Tân.

Theo Hôn nhân và Pháp luật

Nguồn XZone: http://xzone.vn/xa-hoi/chuyen-cu-ba-cuu-chau-khoi-luoi-dao-ke-cuop_120976.html