Chuyện cổ tích ở Thụy Điển

Phóng viên Annna Malm của báo Pátria Latina - Brazil đã thử đi tìm hiểu cuộc sống tại đất nước Bắc Âu Thụy Điển và đã có những phát hiện thú vị.

Người dân Thụy Điển không có nhiều đòi hỏi đối với các mặt hàng xa xỉ, ngay cả đối với giới chính trị gia - những người được coi là tầng lớp trên và là bộ phận năng động của xã hội. Kể từ hơn một trăm năm nay, cấu trúc xã hội của Thụy Điển hiện đại luôn được xây dựng với tôn chỉ đem lại công bằng cho tất cả các thành viên trong xã hội. Tại Thụy Điển, bạn sẽ không mấy khó khăn để thấy một vị bộ trưởng đi làm trên cùng một tuyến xe bus hay một chuyến tàu điện với mình. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng, mang quần áo đến tiệm giặt là, lau dọn nhà cửa hay đi mua sắm là những việc mà mọi người dân nơi đây đều phải làm, cho dù có là chính trị gia, bộ trưởng hay nghị sỹ quốc hội đi chăng nữa. Và nếu có một nhà chính trị nào muốn lợi dụng chức quyền của mình để tậu một căn hộ tại khu trung tâm thành phố chẳng hạn, thì ông ta sẽ chẳng mấy chốc bị sa thải: Áp lực xã hội và báo chí sẽ đưa chuyện của ông ta lên mặt báo. Các nghị sỹ quốc hội Thụy Điển cũng không hề có lái xe riêng hay cố vấn. Họ có khi cũng phải sống trong các căn hộ chỉ rộng 50m2, ngủ trên ghế sofa như nhiều người khác vẫn làm hay ngủ lại qua đêm trong phòng làm việc của mình tại Trụ sở Quốc hội. Khác nhiều nước, khi bị thất nghiệp, ốm đau hay tạm thời gặp những khó khăn về tài chính, bạn có thể trông đợi vào gia đình, nhưng tại Thụy Điển, bạn sẽ được các hệ thống bảo hiểm xã hội giúp đỡ. Hệ thống bảo hiểm xã hội toàn diện này là thành quả của hàng trăm năm đấu tranh của người dân lao động Thụy Điển. Thụy Điển đã từng là một quốc gia nghèo khó hồi đầu thế kỷ 20. Với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, họ đã bắt đầu công nghiệp hóa một cách chậm chạp. Các công đoàn lao động đóng một vai trò lớn lao đối với tiến trình lịch sử Thụy Điển trong đấu tranh đòi quyền bầu cử cho phụ nữ cũng như những cải cách liên quan đến các lĩnh vực y tế, nhà ở và giáo dục từ những năm 20 của thế kỷ trước. Thành quả của họ để lại ngày nay là một đất nước Thụy Điển giống như trong các câu chuyện cổ tích chúng ta vẫn thường được nghe khi còn bé. Đông Hải

Nguồn TG&VN: http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/ThoiSu/2010/10/9A4333EEA3BCC5C6/