"Chuyện ấy" ở "thành phố khỏa thân"

"Truyền thống" khỏa thân tại thành phố Cap d’Agde trên bờ biển Languedoc của Pháp đang phải đối mặt với cuộc chiến "tự do tình dục".

Nhiều người dân của “Thành phố khỏa thân” đang rất tức giận và lo ngại về sự gia tăng của những hành động thiếu lành mạnh nơi công cộng, những hành động này sẽ khiến trẻ em nơi đây bị ảnh hưởng về nhiều mặt. Đây là một trào lưu xuất hiện vài năm gần đây và do những người theo tư tưởng tự do tình dục “khởi xướng”. Bà Florence Denestebe, một thành viên hội đồng độc lập của địa phương cho hay những pha "giường chiếu" xuất hiện công khai hơn vào mỗi buổi sáng sớm. Bà kêu gọi người đứng đầu thị trấn này cần can thiệp ngay trước khi “tự do tình dục” bùng nổ và lan rộng ra toàn thị trấn. Số người theo chủ nghĩa “tự do tình dục” đã chuyển đi, tuy nhiên, một trong số đó nói rằng họ có sở thích được sống hòa mình với thiên nhiên nên mới đến khu vực của "Thành phố khỏa thân". Người đứng đầu thị trânhs cho biết, ông sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của người dân địa phương song vẫn sẽ giữ được sự dung hòa từ hai phía. Cách đây hai năm, tại thành phố Cap d’Agde xảy ra hai vụ tấn công đốt phá khách sạn, nơi tổ chức những bữa tiệc mang tính chất khiêu dâm. Theo DV/The Independent

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20100926041250412p0c1006/chuyen-ay-o-thanh-pho-khoa-than.htm