Chùm ảnh khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của trẻ em ở Gaza

Trong những túp lều tạm cho người Palestine trong sân Bệnh viện al-Shifa, những đứa trẻ tụ tập quanh những hình vẽ do chúng tự vẽ ra.

Nhiều trẻ em đã vẽ lá cờ Palestine, trong khi những đứa trẻ khác vẽ nhà của chúng.

Nhiều trẻ em đã vẽ lá cờ Palestine, trong khi những đứa trẻ khác vẽ nhà của chúng.

Một số em được các tình nguyện viên vẽ lên mặt những hình vẽ tươi sáng, tất cả đều hy vọng rằng một thời gian yên lặng ngắn ngủi sau cuộc sống khốn khổ ở Gaza sẽ giúp ích cho bọn trẻ.

Một số em được các tình nguyện viên vẽ lên mặt những hình vẽ tươi sáng, tất cả đều hy vọng rằng một thời gian yên lặng ngắn ngủi sau cuộc sống khốn khổ ở Gaza sẽ giúp ích cho bọn trẻ.

Theo Nadim Hamed Jad, một trong những người tổ chức, điều này không giải quyết được tổn thương của các em, nhưng giúp các em tạm quên nỗi sợ hãi và nâng cao tâm trạng một chút.

Theo Nadim Hamed Jad, một trong những người tổ chức, điều này không giải quyết được tổn thương của các em, nhưng giúp các em tạm quên nỗi sợ hãi và nâng cao tâm trạng một chút.

Ông Jad nói: “Mọi người ở Dải Gaza, từ người già đến trẻ em, đang phải trải qua địa ngục do vụ đánh bom và tàn phá của Israel mà chúng tôi chứng kiến hàng ngày”.

Ông Jad nói: “Mọi người ở Dải Gaza, từ người già đến trẻ em, đang phải trải qua địa ngục do vụ đánh bom và tàn phá của Israel mà chúng tôi chứng kiến hàng ngày”.

Sau 20 ngày Israel ném bom không ngừng vào Dải Gaza, hơn 7.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 2.913 trẻ em và gần 2.000 phụ nữ và trẻ em gái.

Sau 20 ngày Israel ném bom không ngừng vào Dải Gaza, hơn 7.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 2.913 trẻ em và gần 2.000 phụ nữ và trẻ em gái.

Theo dữ liệu mới nhất từ chính quyền Gaza, hơn 17.500 người đã bị thương, đồng thời cho biết ước tính có khoảng 1.500 người mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có ít nhất 800 trẻ em.

Theo dữ liệu mới nhất từ chính quyền Gaza, hơn 17.500 người đã bị thương, đồng thời cho biết ước tính có khoảng 1.500 người mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có ít nhất 800 trẻ em.

Khoảng 50.000 người Palestine phải di tản đã đến tị nạn ở al-Shifa.

Khoảng 50.000 người Palestine phải di tản đã đến tị nạn ở al-Shifa.

Suha Shublaq, 7 tuổi, vẽ ngôi nhà mình mà không biết nó còn đứng vững hay đã bị phá hủy. “Cháu nhìn thấy rất nhiều người chết và muốn ngừng bắn để có thể trở về nhà" - cô bé nói.

Suha Shublaq, 7 tuổi, vẽ ngôi nhà mình mà không biết nó còn đứng vững hay đã bị phá hủy. “Cháu nhìn thấy rất nhiều người chết và muốn ngừng bắn để có thể trở về nhà" - cô bé nói.

Trẻ em ở Gaza phải chịu một trong những tỷ lệ chấn thương cao nhất thế giới do nhiều cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa, với 80% bị trầm cảm.

Trẻ em ở Gaza phải chịu một trong những tỷ lệ chấn thương cao nhất thế giới do nhiều cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa, với 80% bị trầm cảm.

Khoảng một nửa trong số 2,3 triệu dân số của Dải Gaza dưới 18 tuổi.

Khoảng một nửa trong số 2,3 triệu dân số của Dải Gaza dưới 18 tuổi.

Ông Jad cho biết thông điệp từ các em rất rõ ràng. Bọn trẻ muốn một cuộc sống yên bình, an toàn và khả năng thể hiện bản thân mà không sợ hãi.

Ông Jad cho biết thông điệp từ các em rất rõ ràng. Bọn trẻ muốn một cuộc sống yên bình, an toàn và khả năng thể hiện bản thân mà không sợ hãi.

“Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Ngay bây giờ, mọi người đều muốn sự tàn phá và giết chóc này chấm dứt,” ông nói thêm.

“Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Ngay bây giờ, mọi người đều muốn sự tàn phá và giết chóc này chấm dứt,” ông nói thêm.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-khoanh-khac-vui-ve-ngan-ngui-cua-tre-em-o-gaza-post658968.html