Chùm ảnh Giáng sinh thầm lặng ở Bethlehem nguyện ước hòa bình cho Gaza

Tại Bethlehem và xa hơn nữa, người Thiên Chúa giáo Palestine đang phải trải qua lễ Giáng sinh với sự bất lực, đau đớn trong cuộc chiến ở Gaza.

Trong một mùa lễ vốn vui vẻ, mang tính truyền thống, người Thiên Chúa giáo Palestine, ở Bethlehem và xa hơn, cảm thấy bất lực, đau đớn và lo lắng giữa cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Một số người than khóc, vận động hành lang để chiến tranh kết thúc, cố gắng đưa người thân đến nơi an toàn hoặc tìm kiếm sự an ủi trong thông điệp hy vọng Giáng sinh.

Tại Bờ Tây bị chiếm đóng, Suzan Sahori, giám đốc điều hành của Bethlehem Fair Trade Artisans, một tổ chức bán hàng thủ công, sẽ cầu nguyện cho hòa bình và công lý.

Tượng Chúa Giêsu hài đồng, được quấn trong chiếc khăn keffiyeh màu đen trắng của người Palestine, nằm trong đống đổ nát là một trải nghiệm đầy cảm xúc.

Những người đứng đầu các nhà thờ ở Jerusalem đã kêu gọi các giáo đoàn từ bỏ “bất kỳ hoạt động lễ hội không cần thiết nào”.

Họ khuyến khích các linh mục và tín hữu tập trung vào ý nghĩa thiêng liêng của Lễ Giáng sinh và kêu gọi “lời cầu nguyện nhiệt thành cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài”.

Tại Bethlehem, Mục sư Munther Isaac, mục sư của Nhà thờ Giáng sinh Lutheran, cho biết nước mắt chảy dài trong các buổi lễ ngày Chủ nhật. Nhiều người lo lắng và một số người rời đi.

Một lá thư được ký bởi một số nhà lãnh đạo mục vụ Kitô giáo ở Bethlehem cho biết: “Một nền hòa bình toàn diện và công bằng là hy vọng duy nhất cho người Palestine và người Israel”.

Bức thư trên gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, yêu cầu ông giúp ngăn chặn chiến tranh.

Những người ký bức cho biết họ thương tiếc tất cả những người thiệt mạng, người Palestine và người Israel.

Họ mong muốn có “một lệnh ngừng bắn liên tục và toàn diện. Đây là lời kêu gọi và lời cầu nguyện của chúng ta trong lễ Giáng Sinh này.” (Ảnh: chụp ngày 24/12/2022)

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chum-anh-giang-sinh-tham-lang-o-bethlehem-nguyen-uoc-hoa-binh-cho-gaza-post666114.html