Chúc năm mới bình an

Bắt đầu giây phút Giao thừa chuyển từ năm cũ sang năm mới, hơn bao giờ hết, lời chúc 'Tết bình an' được nhiều người gửi gắm. Những lời chúc này cũng ngập tràn trên mạng xã hội. Niềm ước vọng lớn nhất của năm mới 2022 được nhiều người chờ đợi, đó là sự bình an.

Cầu chúc cho người thân năm mới luôn bình an -Ảnh: Tú Linh

Gác lại muộn phiền của năm cũ 2021, một năm đầy vất vả vì dịch bệnh, mọi người hân hoan chào đón năm mới trong niềm hy vọng, tin tưởng vào sự bình an, tốt đẹp sẽ đến với quê hương, đất nước. Cũng như nhiều cá nhân sử dụng mạng xã hội, trên trang facebook của mình, chị Ngô Thị Thu Trang, ở tại thị xã Quảng Trị viết: Tạm biệt năm cũ, một năm vất vả đã qua, ta chào năm mới trong bình an vô sự, mọi điều tốt lành. Cầu mong cho gia đình và những người tôi yêu thương sẽ bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm 2022. Chị Thu Trang tâm sự, chị cùng chồng vào miền Nam lập nghiệp nhưng hai năm qua do dịch bệnh, công việc bấp bênh, bản thân anh chị từng mắc COVID-19, may mắn qua khỏi, nay trở về quê hương tạm lánh một thời gian, đầu năm mới sẽ trở lại miền Nam kiếm việc làm. Vì thế, chị luôn hy vọng tràn đầy về một năm an lành, thuận lợi.

Còn anh Dương Xuân Trường ở Phường 5, TP.Đông Hà hy vọng, năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, chúc mọi người bước sang năm mới bình an. Không cầu vinh phú phồn hoa, chỉ mong bình yên cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Anh Trường cho biết, con gái anh là sinh viên đại học năm thứ 3 Trường Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Khi thành phố ở đỉnh điểm của dịch bệnh vào tháng 8/2021, con gái anh bị kẹt lại. Tuy nhiên cháu đã tình nguyện xin được cùng tổ dân phố tham gia tiếp tế thực phẩm và tư vấn hỗ trợ sức khỏe cho người dân. Sau đó, con gái anh tham gia hỗ trợ các đợt tiêm chủng vắc xin cho cộng đồng. Cả gia đình anh lúc đó ở quê đứng ngồi không yên, chỉ biết cầu mong bình an cho con và mọi người. May mắn, con gái anh vẫn an toàn, khỏe mạnh trở về cùng đón Tết với gia đình.

Ở cách quê hương nửa vòng trái đất, chị Võ Thị Minh Tâm chia sẻ, đã hai cái tết gia đình chị chưa về Việt Nam đón xuân cùng cha mẹ, bà con. Năm mới chị cầu mong cha mẹ, gia đình và mọi người mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Ở nơi xa chị chỉ biết gửi yêu thương cho người thân qua những cuộc gọi video. Đoàn viên xin hẹn lại một ngày dịch bệnh bị đẩy lùi, Tết này ấm áp để trong tim. Chúc mọi người, nhà nhà ăn Tết vui vẻ.

Những ngày đầu năm mới này, mọi người gặp nhau đều chúc bình an, mạnh khỏe. Trong nhà, ngoài ngõ, từ em bé, cụ già, cô hàng xén ở chợ mở hàng ngày mùng hai Tết, cho đến bác lái xe taxi trên phố…ai ai trong ánh mắt, nụ cười đều trao gửi những hy vọng, ước ao một năm mới an lành. Những lời chúc bình an thật sự là liều thuốc xoa dịu và chữa lành di chứng của những cơn đau năm 2021 còn lại. Có lẽ bình an là điều mong mỏi lớn lao nhất đối với tất cả chúng ta sau những gì đã trải qua trong năm cũ đầy tai ương, dịch bệnh. COVID-19 khiến chúng ta cảm nhận rõ nhất giá trị của 2 chữ bình an, để từ đó có những việc làm, hành động có ý nghĩa hơn đối với bản thân và gia đình.

Năm mới đã bắt đầu, mùa xuân mang sức sống diệu kỳ đến từng ngôi làng, ngõ xóm. Bên cạnh những lời chúc Tết bình an, còn có những việc làm ý nghĩa. Nhiều người đang thầm lặng hy sinh, xả thân vì công việc, chắt chiu với từng việc làm ý nghĩa để mang lại, nhân lên niềm vui nho nhỏ cho những người sống quanh mình luôn ấm áp.

Tuệ Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=164877&title=chuc-nam-moi-binh-an