Chuẩn bị gà đón nhà vô địch

(Dân Việt) - "Ngay sau khi chấm dứt trận chung kết, tui liền nói ngay với bà nhà nhốt 2 con gà lại để sẵn đó, khi nào thằng Khiêm cùng mấy đứa bạn trong đội bóng của nó về thì sẽ mời qua đây thiết đãi một bữa cháo gà thật no".

- lão nông Trần Văn Quang ở xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn) - người hàng xóm của “Vua phá lưới” Vy Thanh Khiêm, cười mãn nguyện. Tôi tìm đến nhà Khiêm và thật bất ngờ khi nghe chị Trần Thị Yến (SN 1963, mẹ Khiêm) say sưa nói về đội bóng tỉnh nhà cứ như huấn luyện viên: Tuy không có những pha đi bóng tốc độ, đường chuyền, cú sút mạnh mãnh liệt… như cầu thủ tại các giải chuyên nghiệp, thế nhưng các cầu thủ nông dân Quảng Ngãi chơi khá hay, nhất là tính đồng đội và tinh thần đoàn kết của đội cao. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của đội Quảng Ngãi. Mẹ của Khiêm (người đứng) và bà con hàng xóm tập trung xem trận chung kết Chị Yến tiếp lời: Đây là lần đầu tiên tui biết đến giải bóng này. Tuy chỉ là giải phong trào thế nhưng thật lòng mà nói cách thức tổ chức và chất lượng của giải không kém gì giải chuyên nghiệp cả. Nhất là tinh thần thi đấu luôn hết mình của cầu thủ các đội. Anh Huỳnh Ngọc Hiền, hàng xóm, kể: Khi nghe tin đội bóng nông dân Quảng Ngãi vào vòng chung kết, trong đội lại có cầu thủ ở xóm thi đấu nên nhiều người dân xóm tui xem tất cả các trận đấu. Phần vì muốn theo dõi đội bóng tỉnh nhà, phần vì tò mò muốn xem giải bóng đá nông dân tổ chức ra sao. Có lẽ đã lâu lắm rồi những người yêu bóng đá Quảng Ngãi mới có được niềm vui đoạt Cúp. “Tuy chỉ là giải phong trào và cầu thủ là những nông dân chân chất, thế nhưng hương vị chiến thắng đó cũng đã làm khối người "say" - anh Nguyễn Hữu Đông, ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi tâm sự. Ông Võ Việt Chính - Chủ tịch Hội ND Quảng Ngãi cho biết: Sau khi về đến TP. Quảng Ngãi vào sáng 27-9, đội bóng sẽ được UBND tỉnh; Hội ND tổ chức tiếp đón và chiêu đãi trọng thể. Cùng người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng rất quan tâm đến lần "mang chuông đi đánh xứ người" lần này. Ngay sau khi được tin đội bóng Quảng Ngãi vào tranh ngôi vô địch, lãnh đạo UBND tỉnh đã có cuộc họp để bàn việc đón mừng và phần thưởng cho đội bóng khi trở về. Không những thế dù đang rất bận với việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào ngày 27-9, thế nhưng trước khi diễn ra trận đấu, đích thân ông Trương Ngọc Nhi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã vào tận nơi để cổ vũ và khích lệ cho đội bóng. Vì thế nên nhiều người xem việc vượt lên và đứng ở ngôi vị cao nhất được xem là một trong những món quà đầy ý nghĩa, mà những cầu thủ "chân đất" dâng lên Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp đến. Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/15645p1c27/chuan-bi-ga-don-nha-vo-dich.htm