Chưa cứu được cựu sao Chelsea dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cựu ngôi sao của Chelsea và Newcastle United, Christian Atsu, nằm trong số các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành.

HLV Mustafa Ozat của CLB Hatayspor phủ nhận các thông tin sai lầm về việc Christian Atsu vẫn an toàn khi ngôi sao này bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea và Newcastle 31 tuổi bị cuốn vào trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục nỗ lực cứu anh sau trận động đất kinh hoàng này.

Có nguồn tin cho biết Atsu đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở và bị thương ở chân phải, nhưng là sai sự thật. Một đồng đội của Atsu, Kerim Alici, đã đăng trên tài khoản Instagram của mình phủ nhận việc tìm thấy cầu thủ chạy cánh này.

Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Yagiz Sabuncuoglu sau đó đã cho biết HLV Hatayspor Mustafa Ozat đã xác nhận Atsu và giám đốc thể thao của CLB Taner Savut vẫn đang ở dưới đống đổ nát. Hatayspor, đội bóng hiện tại của Atsu, nằm ở thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được cho là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ việc.

HLV Mustafa Ozat cho biết Atsu và Giám đốc thể thao CLB Hatayspor vẫn chưa được giải cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: GETTY.

Các cầu thủ bóng đá, bao gồm Onur Ergun và Burak Oksuz, đã được giải cứu sau vụ việc. Hai đồng đội khác của Atsu, Ruben Ribeiro và Ze Luis vẫn an toàn, trong khi Kerim Alici cố gắng thoát ra khỏi đống đổ nát.

Atsu, người đã gia nhập Chelsea khi còn là một cầu thủ trẻ vào năm 2013 sau khi rời Porto, cũng đã có thời gian thi đấu cho một số câu lạc bộ hàng đầu khác bao gồm Everton và Bournemouth trước khi chuyển đến sân St James' Park. Anh gia nhập Hatayspor vào mùa hè và ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ vào đêm Chủ nhật - chỉ vài giờ trước khi thảm họa tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cầu thủ bóng đá và vận động viên khác đã bị cuốn vào sự hỗn loạn. Vợ của HLV Hatayspor, Volkan Demirel, đã chia sẻ một thông điệp đầy nước mắt sau một cơn dư chấn lớn với cường độ 7,5 độ richter tấn công phía nam Thổ Nhĩ Kỳ vài giờ sau trận động đất ban đầu.

Đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy Christian Atsu. Ảnh: GETTY.

“Hatay đang rất tệ,” Zeynep Sever Demirel nói trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số người bạn của cô được cho là vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, với lo ngại rằng nhiều cầu thủ bóng đá cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Eyup Turkaslan cũng nằm trong số những nạn nhân và Yeni Malatyaspor, nơi Turkaslan chơi bóng, đã chia sẻ bức ảnh của thủ môn này với chú thích “Những lời cầu nguyện của chúng tôi ở bên bạn”.

Theo Haber Global, các cầu thủ của đội Marasspor có thể đã ở trong một khách sạn bị phá hủy sau trận động đất. Một đội bóng chuyền nam và một đội bóng chuyền nữ dưới 14 tuổi cũng bị ảnh hưởng, một số người sống sót vừa được đưa đến bệnh viện.

Nhiều ngôi sao thể thao của Thổ Nhĩ Kỳ không may gặp nạn sau vụ động đất. Ảnh: GETTY.

Theo Birgun, một số đô vật cũng gặp trường hợp tương tự. Taha Akgul, nhà vô địch đô vật Olympic đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã kêu gọi sự giúp đỡ trong bối cảnh có khoảng 30 đến 40 vận động viên bị ảnh hưởng.

Akgul, người đã giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2016 và huy chương đồng 4 năm sau đó, cho biết trên câu chuyện trên Instagram của mình: "Tòa nhà nơi 30-40 đô vật của chúng tôi ở trong CLB đấu vật ở Kahramanmaras cũng đã bị phá hủy… Các vận động viên của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát. Chúng tôi đang chờ đợi sự giúp đỡ khẩn cấp. Giúp tôi với!".

Có thông tin cho rằng ít nhất 2.800 người đã thiệt mạng sau vụ việc với hơn 12.000 người khác được cho là bị thương trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một dư chấn lớn với cường độ 7,5 độ richter đã tấn công miền nam Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ sau trận động đất ban đầu.

Đô vật Taha Akgul kêu gọi sự giúp đỡ sau khi thảm họa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: GETTY.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng trận động đất là "thảm họa lớn nhất" của nước này kể từ một trận động đất lớn khác vào năm 1939.

"Mọi người đang nỗ lực hết mình, mặc dù mùa đông, thời tiết lạnh giá và động đất xảy ra vào ban đêm khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn" - ông Erdogan nói với các phóng viên hôm thứ Hai - "Chúng tôi không biết con số thương vong sẽ tăng cao đến mức nào khi các nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ vẫn tiếp tục ở một số tòa nhà trong vùng động đất. 85 triệu người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang đồng lòng chung sức vượt qua thảm họa này".

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chua-cuu-duoc-cuu-sao-chelsea-duoi-dong-do-nat-o-tho-nhi-ky-post718864.html