Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ cầu thủ hứa tìm ra sự thật

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales sau nhiều tuần gây tranh cãi vì nụ hôn nữ tuyển thủ Jenni Hermoso cuối cùng đã chấp nhận lời kêu gọi ông từ chức, nhưng ông không xin lỗi.

Ông Luis Rubiales hứa sẽ “bảo vệ sự vô tội của mình” sau khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan về việc từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sau vụ bê bối.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần đồn đoán về tương lai của Rubiales, khi ông hôn môi nữ tuyển thủ Jenni Hermoso sau lần Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ vào tháng 8.

Rubiales đã công khai về quyết định từ chức của mình: “Tôi sẽ bảo vệ danh dự của mình, bảo vệ sự vô tội. Tôi có niềm tin vào tương lai. Tôi có niềm tin vào sự thật. Cảm ơn tất cả mọi người”. Trong một thông báo, ông cho biết rõ: “Tôi đã chuyển tới quyền Chủ tịch, ông Pedro Rocha, việc tôi từ chức Chủ tịch RFEF.

Ông Rubiales đã chính thức rời khỏi ghế Chủ tịch RFEF sau nụ hôn với nữ cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: GETTY.

Tôi cũng đã thông báo về việc tôi đã làm điều tương tự với vị trí của mình tại UEFA để vị trí Phó Chủ tịch của tôi có thể được thay thế. Sau lệnh đình chỉ nhanh chóng do FIFA thực hiện, cộng với phần còn lại của quá trình tố tụng chống lại tôi, rõ ràng là tôi sẽ không thể trở lại vị trí của mình.

Việc kiên trì chờ đợi và bám víu vào nó sẽ không đóng góp được điều gì tích cực cho UEFA cũng như bóng đá Tây Ban Nha. Trên thực tế, có những quyền lực sẽ ngăn cản sự trở lại của tôi. Bản thân tôi hạnh phúc khi có được đặc quyền to lớn trong hơn 5 năm đứng đầu RFEF. Tôi không muốn bóng đá Tây Ban Nha bị tổn hại bởi chiến dịch không cân xứng này.

Tôi phải nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Tôi có niềm tin vào sự thật và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để thắng thế. Các con gái của tôi, gia đình tôi và những người yêu thương tôi đã phải chịu hậu quả của sự đàn áp quá mức cũng như nhiều điều giả dối.

Các cô gái Tây Ban Nha vô địch World Cup 2023. Ảnh: GETTY.

Từ đây, tôi gửi một cái ôm sâu sắc đến tất cả các thành viên hội đồng, liên đoàn và người làm bóng đá nói chung, chúc họ những điều may mắn nhất. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi trong thời gian này”.

Ông Rubiales đã bị giám sát chặt chẽ ngay sau vụ việc với Hermoso, từ các cuộc biểu tình chống lại nhiệm kỳ Chủ tịch RFEF của ông diễn ra trên khắp Tây Ban Nha và các cá nhân cấp cao kêu gọi ông từ chức. FIFA đã đưa ra án đình chỉ nhiệm vụ ban đầu cho ông trong 90 ngày và đang cố gắng cấm ông lâu hơn, và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã công khai xin lỗi về hành vi của ông.

Tuyên bố từ người thay thế Rubiales, ông Pedro Rocha cho biết: “Sự cao quý và uy tín quốc tế của xã hội và môn thể thao của chúng ta đã bị hoen ố trong những ngày gần đây bởi hành động của ông Luis Rubiales. Thiệt hại gây ra cho bóng đá Tây Ban Nha, thể thao Tây Ban Nha, xã hội Tây Ban Nha cũng như các giá trị của bóng đá và thể thao nói chung là rất lớn.

Ông Rubiales bị chỉ trích nhiều về hành động của ông sau khi tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch thế giới. Ảnh: GETTY.

RFEF muốn gửi đến toàn thể xã hội và làng bóng đá thế giới sự hối tiếc sâu sắc nhất về những gì đã xảy ra, điều đã làm hoen ố đội tuyển quốc gia, nền bóng đá và xã hội. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối về những thiệt hại đã gây ra. Chúng tôi cam kết chắc chắn và tuyệt đối rằng những sự cố như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.

HLV vừa vô địch World Cup Jorge Vilda cũng đã bị cách chức sau lệnh trừng phạt của ông Rubiales, không lâu sau khi vị chủ tịch sắp mãn nhiệm đề nghị với ông một hợp đồng mới.

Ông Rubiales vẫn đang phải đối mặt với khả năng bị truy tố hình sự vì tội tấn công tình dục và ép buộc vì nụ hôn không được phép của ông với tuyển thủ Tây Ban Nha Jenni Hermoso. Tiền đạo 33 tuổi này đã nộp đơn khiếu nại chính thức vào tuần trước lên thẩm phán tại tòa án Audiencia Nacional ở Madrid, khi cô trở lại Mexico, nơi Hermoso chơi bóng cho CLB của mình.

Tiền đạo 33 tuổi Hermoso khẳng định cô không đồng thuận hôn ông Rubiales. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn khẳng định nụ hôn có sự đồng thuận. Ngược lại, Hermoso cho biết nụ hôn khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương và trở thành nạn nhân của sự hung hãn. Cô nói đó là “một hành động bốc đồng, phân biệt giới tính, không phù hợp và không có bất kỳ sự đồng ý nào từ phía tôi”.

Bà mẹ 72 tuổi của ông Rubiales, Angeles Bejar, đã tuyệt thực tại một nhà thờ ở Motril, quê hương của con trai bà trong hai ngày và được đưa đến bệnh viện. Bà Bejar cho biết: “Tôi chỉ muốn sự thật được nói ra. Cô ấy biết con trai tôi rất trung thực. Nếu cô ấy nói sự thật thì mọi chuyện sẽ được giải quyết”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-ldbd-tay-ban-nha-hon-moi-nu-cau-thu-hua-tim-ra-su-that-post750896.html