Chủ nhà Bahrain gây khó dễ, 'hành xác' U19 Việt Nam

Một ngày trước trận tứ kết giải U19 châu Á gặp Bahrain, U19 Việt Nam đã bị chính đội chủ nhà gây khó dễ ở buổi tập.

Theo như bố trí ban đầu, U19 Việt Nam tập ở sân của CLB East Riffa (cách nơi đóng quân 25km), tuy nhiên địa điểm đã bị đổi sang sân tập của CLB Al Hidd mà không hề được báo trước.

Điều đáng nói, sau gần 40 phút đi lòng vòng, cách xa thêm 15km nữa, đội cũng không thể vào sân tập ngay do CLB Al Hidd đang tập. Lãnh đạo đội phải làm việc gần 20 phút các cầu thủ mới được vào sân.

Tuy nhiên, khi vào sân tất cả phải thất vọng khi mặt cỏ rất xấu, nhiều vết lồi lõm. Càng bất ngờ hơn nữa khi U19 Việt Nam chỉ được tập nửa sân, phần còn lại thuộc về CLB Al Hidd.

GĐKT Juergen Gede và trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi nói chuyện với quản lý sân.

Mặt cỏ tệ hại ở sân tập mới.

Cầu thủ U19 chỉ được tập nửa sân, phần còn lại thuộc về CLB Al Hidd.

Điều đáng ngạc nhiên là từ đầu đến giờ nước chủ nhà Bahrain làm công tác tổ chức rất tốt. Tuy nhiên, sau sự cố này ngay cả tình nguyện viên người Bahrain cũng bức xúc thay cho U19 Việt Nam.

Theo lịch vào 23h15 tối nay, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Bahrain ở tứ kết U19 châu Á. Nếu giành chiến thắng U19 Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup U20.

Theo Hoài Đức (Bongdaplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chu-nha-bahrain-gay-kho-de-hanh-xac-u19-viet-nam-717525.html