Chú mèo kéo chăn, cào tay ông chủ khi phát hiện trộm đột nhập

Bandit, một con mèo nặng 20 pound, đã làm mọi cách để đánh thức ông chủ khi phát hiện kẻ gian đột nhập.

Vụ trộm xảy ra rạng sáng 25/7. Ông Fred Everitt, 68 tuổi, ở ngoại ô Tupelo, Belden, Mỹ, bị đánh thức bởi tiếng kêu của mèo Bandit trong bếp.

Sau đó, chú mèo chạy vào phòng ngủ, nhảy lên giường và kéo chăn ra khỏi người chủ nhân. Thấy con mèo cào vào cánh tay, ông Everitt biết có điều gì đó không ổn.

 Ông Everitt và chú mèo Bandit. Ảnh: Ny post.

Ông Everitt và chú mèo Bandit. Ảnh: Ny post.

Ông Everitt đứng dậy nhìn ngó xung quanh và nhìn thấy 2 thanh niên đang ở ngoài cửa. Một người cầm khẩu súng ngắn, người kia đang dùng xà beng để cạy cửa.

Khi chủ nhà lấy khẩu súng ngắn đi tới nhà bếp, những kẻ đột nhập đã chạy trốn. Tình hình có thể đã khác nếu không có chú mèo Bandit.

Ông Everitt nhận nuôi Bandit 4 năm trước. “Nếu bạn từng nghe về chó bảo vệ, thì đây là một con mèo bảo vệ", ông Everitt nói.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-meo-keo-chan-cao-tay-ong-chu-khi-phat-hien-trom-dot-nhap-post1342126.html