'Chú lính chì' Nguyễn Đức bật khóc nức nở trên sân khấu

'Chú lính chì' Nguyễn Đức – được biết đến từ đại phẫu huyền thoại tách rời hai anh em dính liền Việt và Đức, bật khóc nức nở tại buổi ra mắt phim tài liệu về anh có tên 'Dearest Viet'. Tác phẩm là món quà gửi tặng người anh trai Nguyễn Việt đã qua đời nhiều năm.

Tác phẩm được công chiếu tại Nhà hát Thành phố vào tối 8-4, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM lần 1-2024 (HIFF 2024). "Dearest Viet" (Việt yêu dấu) do Kohei Kawabata đạo diễn và Yoshie Ruth Linton là nhà sản xuất.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống thường ngày của Nguyễn Đức bên mái ấm nhỏ của mình là vợ và hai con song sinh Phú Sĩ - Anh Đào. Anh là trụ cột, làm việc ở làng Hòa Bình của Bệnh viện Từ Dũ.

Nguyễn Đức vẫn luôn đối diện với nỗi đau cơ thể do bệnh mang lại. Dẫu vậy, anh vẫn sống lạc quan, truyền cảm hứng cho mọi người. Nguyễn Đức vẫn luôn nhớ về Nguyễn Việt. Cuối phim, anh nhắn nhủ rất thương và luôn nghĩ về người anh đã khuất nhiều năm của mình.

Nguyễn Đức (áo dài) và GS - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (thứ hai từ trái sang) cùng đạo diễn, nhà sản xuất

Nguyễn Đức cảm xúc rơi nước mắt trên sân khấu giao lưu

Trong lúc giao lưu, Nguyễn Đức không ngừng rơi nước mắt. Anh cho biết đây là bộ phim thật nhất của anh, trong từng tình tiết. "Tôi không bao giờ là một con người tầm thường vì tôi từng đau rất nhiều!" – "chú lính chì" Nguyễn Đức chia sẻ. Anh đã chịu đựng nhiều ca mổ sau đại phẫu tách rời. Anh luôn nỗ lực để không phụ lòng những người đã cứu mình và bản thân có được ngày hôm nay. Hiện tại, sức khỏe của anh đang không tốt, nhưng anh vẫn muốn sống, sống để thấy hai con trưởng thành, sống có ích cho xã hội.

"Một người tôi rất là không thể nào quên được, người đã cứu tôi để tôi có ngày hôm nay. Đó là má Phượng! Má đã cứu tôi, động viên tôi" – Nguyễn Đức nói về Giáo sư y khoa, thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Có mặt tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ: "Nguyễn Đức đã 42 tuổi nhưng tôi vẫn gọi là bé Đức như hồi bế trên tay, để điều trị cho Việt và Đức. Ca mổ không phải thành công kỹ thuật mà thành công lớn về giá trị nhân văn mang lại cho con người cuộc sống tương đối bình thường. Tôi thương Đức, từ hồi mổ đến nay cố gắng nhiều, nói tiếng Nhật giỏi, làm nhiều thiện nguyện, giúp xã hội nhiều nhưng hoàn cảnh Nguyễn Đức hiện giờ thật sự khó khăn".

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Đức hiện sức khỏe không tốt có thể do thận. Bà e ngại nếu Nguyễn Đức có vấn đề gì thì tội nghiệp hai con còn nhỏ. Bà mong Đức khỏe, có điều kiện điều trị để sống được dài lâu.

Đạo diễn Nhật Bản cho biết trong quá trình quay phim, tiếp xúc với các suy nghĩ, triết lý sống, cách sống của Nguyễn Đức làm ông xúc động. Ông mong muốn làm được phim này. Sự nhiệt tình của nhà sản xuất cũng là yếu tố giúp phim hoàn thành, ra mắt khán giả.

Nguyễn Đức chụp ảnh sau buổi giao lưu

Một số hình ảnh trong phim tài liệu

Minh Khuê. Ảnh: Thuận Văn + BTC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chu-linh-chi-nguyen-duc-bat-khoc-nuc-no-tren-san-khau-196240409000544639.htm