Chồng yếu sinh lý nặng nhưng vợ cả đêm vẫn ăn mặc đầy 'gợi cảm'

'Đó là để chồng ngắm vợ sexy, bốc lửa, tóm lại là cho chồng càng nhìn thấy những cái quyến rũ, tạo cảm hứng thì càng nhanh khỏi bệnh.'

Lúc mới cưới, Hùng rất khỏe mạnh, đêm nào cũng bắt vợ chiều đến 5, 6 hiệp mới chịu đi ngủ. Thế nhưng đến giờ vợ chồng anh vẫn chưa có con cái gì. Lúc đó thì kế hoạch chưa muốn đẻ nhưng giờ khi 2 bên gia đình đều giục thì Hùng lại mắc bệnh khó nói.

Tháng trước, đi khám bệnh, bác sĩ thông báo với Hùng 1 tin gây sốc:

-Anh bị yếu sinh lý nặng, cần phải điều trị 1 thời gian dài kết hợp tập luyện và uống thuốc mới được.

Hùng và vợ anh nghe đều buồn bã. Nhưng anh buồn 1 thì vợ anh buồn 10. Bình thường đêm nào 2 vợ chồng cũng hừng hực khí thế giờ thì chồng cô chẳng còn chút hứng thú nào khiến cô cũng chán nản.

Sau 1 tháng ròng kiêng làm chuyện ấy, Hùng cứ bứt rứt trong người. Đã thế, Hùng còn không chịu uống thuốc vì sợ càng uống nhiều thuốc càng ảnh hưởng đến sinh lý, vì thế bệnh của anh mãi vẫn chẳng cải thiện được gì. Cứ vừa tụt quần vợ ra là Hùng đã thấy mệt mỏi rã rời, chưa lên đã xuống.

Đêm đó, Hùng đang nằm trên giường co ro thì thấy vợ mặc bộ đồ mỏng tang bước ra từ nhà tắm, tóc tai ướt ướt có vẻ rất quyến rũ. Hùng bật dậy:

-Em định trêu ngươi anh đấy à? Biết anh không làm ăn được gì còn cố tình ăn mặc khêu gợi. Có phải em sung sướng khi anh bị thế này lắm không?

Vợ Hùng liền đáp:

-Anh điên hay sao vậy? Anh bị như thế mà vợ anh lại vui được à? Anh tức giận nó phải có lý thì thôi chứ, ai lại giận cá chém thớt thế chứ.

Hùng cúi mặt tiu nghỉu, do bực mình quá nên anh mới nói như vậy chứ anh thừa biết cả 2 vợ chồng đều đang rất buồn bực.

Bỗng nhiên vợ anh nhìn chồng chằm chằm nói:

-1 tháng rồi không làm ăn gì, em cũng chán, hôm nay em mới hỏi trên mạng chồng yếu sinh lý thì phải làm thế nào. Có 1 chị bày cho cách này hay lắm, nên em làm theo đấy.

Hùng vội vã túm vợ:

-Cách gì? Cách gì? Em nói mau lên.

-Đó là để chồng ngắm vợ sexy, bốc lửa, tóm lại là cho chồng càng nhìn thấy những cái quyến rũ, tạo cảm hứng thì càng nhanh khỏi bệnh.

Hùng rướn mày:

-Tin được không thế?

Vợ anh liền đáp:

-Thế chẳng phải anh vừa thấy em mặc bộ đồ mỏng này thì lại rạo rực trong người à? Em đã cố tình làm thế rồi mà, tin em đi, các chị mách không sai đâu. Nhanh nhanh để vợ chồng mình còn kiếm đứa con chứ bố mẹ giục lắm rồi đấy.

Hùng tặc lưỡi:

-Thì cứ thử xem.

Nhưng lại thấy vợ ngồi im không đả động gì, anh bèn đè cô lăn ra giường rồi lột sạch quần áo.

(Ảnh minh họa)

Vợ Hùng há hốc miệng ngạc nhiên:

-Anh…anh muốn làm luôn á? Chắc không? Có được trò trống gì khống đấy.

Hùng chán nản:

-Làm cái gì mà làm, vẫn chưa có cảm giác.

Nói rồi anh lột sạch quần áo của vợ và cười sằng sặc:

-Như này mới đủ quyến rũ chứ, cứ để thế anh nhìn cả đêm thì tự nhiên sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.

Vợ Hùng liền đấm chồng lia lịa rồi nói:

-Được, để xem anh chịu đựng được bao lâu.

Thế nhưng cả đêm 2 người trằn trọc mãi không ngủ được, Hùng vẫn cứ như người mất hồn không làm ăn được gì.

Sáng sớm hôm sau, 2 vợ chồng anh bò lết ra giường vì thiếu ngủ. Hùng liền quát vợ:

-Cách của em chả có công dụng gì mà còn mệt thêm, đúng là anh có ngu mới nghe lời em.

Vợ anh thì chống chế:

-Mới 1 hôm mà anh làm gì căng, để vài hôm nữa xem.

Hùng liền quỳ xuống chân vợ:

-Thôi anh xin em tha cho anh, sáng ra anh còn phải đi làm, cứ bắt anh nhìn em mãi cả đêm không ngủ được thì anh làm sao còn sức kiếm tiền.

Thấy chồng đáng thương, vợ liền gật đầu:

-Nhưng 1 tháng nữa mà anh không khỏi bệnh thì em lại bắt anh thức đêm tiếp đấy.

Biết là vợ chỉ dọa nhưng Hùng vẫn cố gắng để uống thuốc đều đặn, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, cùng với sự trợ giúp của người vợ tận tâm, cuối cùng Hùng cũng khỏi bênh và sản xuất được 1 em bé kháu khỉnh vô cùng.

Bình An / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-yeu-sinh-ly-nang-nhung-vo-ca-dem-van-an-mac-day-goi-cam-237554/