Chồng tử vong, vợ và con mất tích vì đắm tàu: Xót xa nước mắt cha mẹ già

Gần 2 tuần sau khi phát hiện tàu đắm trên biển Hải Phòng, hiện thi thể người chồng đã được tìm thấy, còn người vợ và con trai vẫn mất tích.

Mất tích đúng ngày sinh nhật

Ngày 14/8, PV Báo Giao thông tìm về nhà anh Nguyễn Văn Xá ở khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên Quảng Ninh. Ngôi nhà nhỏ hôm nay khá đông người do là thất đầu cho nạn nhân xấu số.

Dắt cô cháu nội là con gái lớn của anh Xá thắp hương lên ban thờ, cụ Nguyễn Văn Mon (89 tuổi, bố đẻ anh Xá) tóc đã bạc phơ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo.

Cụ Mon kể, cụ có 7 người con gồm 5 gái, hai trai. Anh Xá là con thứ tư. Nhà đông con, ai nấy cũng nghèo khó. Hoàn cảnh nhà anh Xá càng đáng thương khi con trai đầu của anh đã đuối nước trên biển từ lúc cháu 6 tuổi.

Cụ Nguyễn Văn Mon cùng cháu nội bần thần bên di ảnh anh Nguyễn Văn Xá.

Thương con, vợ chồng cụ cất căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà anh Xá để sinh sống cho hợp cảnh già. Nhưng mọi khoản sinh hoạt của vợ, chồng cụ Mon dựa vào chu cấp của anh Xá.

"Giờ Xá mất rồi, vợ, con thì vẫn mất tích. Nhưng kinh nghiệm của những người đi biển thì với điều kiện sóng to, gió lớn như vậy, thì làm gì còn may mắn...", cụ Mon nghẹn lời.

Con gái anh Xá là Nguyễn Thị Bình, năm nay 25 tuổi vừa khóc vừa kể: Hôm ấy, khoảng 19h ngày 3/8, bố và mẹ Gái, em Tuấn Anh đi trên phương tiện QN-3457 TS ra vùng biển huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, đến 6h sáng 4/8, người thân không liên lạc được với vợ chồng anh Xá và con trai nữa.

Theo lời kể của Bình, em Tuấn Anh sinh nhật vào ngày 5/8. Em vừa thi xong tốt nghiệp THPT. Chiều hôm ấy, trước khi lên tàu cùng bố mẹ ra khơi, Tuấn Anh còn điện cho chị gái, hẹn đi đến chiều mai là về rồi sẽ xin bố, mẹ tiền tổ chức sinh nhật tuổi 18 cho đàng hoàng.

"Đêm hôm ấy, em còn nhắn tin bảo sóng to, gió lớn lắm, nhưng tàu vào chỗ đậu an toàn rồi. Vậy là từ đó, không liên lạc được nữa. Đến ngày 5/8, gia đình nhận hung tin phát hiện tàu bị đắm và vỡ nát tại vùng biển huyện Cát Hải, tung tích cả ba người đều không thấy đâu. Đúng ngày sinh nhật cậu út, chẳng có lẽ lại là ngày giỗ luôn", chị Bình nức nở.

Cha mẹ già không nơi nương tựa

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Tình, Phó chủ tịch UBND phường Tân An cho biết: Gia cảnh nhà anh Nguyễn Văn Xá vốn không khấm khá gì. Giờ tàu bị đắm, vỡ nát, anh Xá thì đã tìm thấy thi thể; còn vợ và con trai hiện vẫn mất tích.

"Con trai đầu của anh Xá cũng mất rồi, có cháu Bình đã lấy chồng nơi khác. Giờ cả nhà gặp nạn, cụ Mon không biết dựa vào ai, vì hai cụ gần 90 tuổi không có lương hưu, chỉ có khoản phụ cấp 500 nghìnn đồng/người/tháng. Trong khi đó, anh Xá lại thế chấp căn nhà vay 700 triệu đồng để sửa chiếc tàu, giờ lấy đâu ra tiền để trả nợ", ông Tình xót xa.

Lực lượng chức năng TX Quảng Yên tổ chức tìm kiếm quanh khu vực tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Xá.

Nghe vị lãnh đạo xã chia sẻ, cụ Mon mếu máo: "Căn nhà của vợ chồng Xá đã bị thế chấp ngân hàng. Gia đình rất mong các cấp chính quyền, xã hội hỗ trợ để giữ lại để làm nơi thờ cúng".

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/8, anh Xá cùng vợ là chị Nguyễn Thị Gái (SN 1971) và con trai là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2005) đi trên phương tiện QN-3457 TS ra vùng biển huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, đến 6h sáng 4/8, người thân không liên lạc được với vợ chồng anh Xá và con trai nữa.

Sau đó, cơ quan chức năng và người thân trong gia đình đã huy động tàu thuyền và nhân sự tìm kiếm các nạn nhân, đến ngày 6/8 thì tìm thấy thi thể anh Xá, còn chị Gái và cháu Tuấn Anh hiện vẫn mất tích.

"Hơn 10 ngày nay, gia đình vẫn thuê bốn tàu và hơn 20 người tìm kiếm gần vùng biển phát hiện tàu bị đắm. Kinh phí xăng dầu, ăn uống mỗi ngày lên tới gần 40 triệu đồng. Nhà thì bị thế chấp vay ngân hàng, giờ khoản chi phí tìm kiếm lớn như vậy thì khó khăn lại càng thêm chồng chất", cụ Mon thở dài.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/chong-tu-vong-vo-va-con-mat-tich-vi-dam-tau-xot-xa-nuoc-mat-cha-me-gia-d600447.html