Chồng mắc bệnh tim, một mình vợ 'gánh' hai con bại não

Vừa chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật, chị Hòa lại 'gánh trên vai' người chồng mắc bệnh tim cùng hai đứa con bại não.

Người dân ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đều không lạ gì hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hoài. Dù vừa được Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang hơn, mua tặng đồ đạc, song cuộc sống của họ dường như vẫn đang "chìm" vào bể khổ.

Sau khi kết hôn với anh Lê Văn Cường (SN 1987), chị Hòa lần lượt sinh được 3 người con. Không có ruộng vườn, lại không có tay nghề, hai vợ chồng đi phụ hồ kiếm sống, tằn tiện nuôi các con qua ngày.

Hai đứa con của chị Hòa bị bệnh não, kém phát triển, không nhận thức được.

Bất hạnh bắt đầu vào năm con trai Lê Văn Hùng (SN 2012) lên 4 tuổi, con hay cười nói một mình, có biểu hiện không bình thường. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận Hùng bị bệnh não, không thể chữa mà cứ sống như vậy cả đời.

"Nhận tin dữ, chúng tôi suy sụp, mặc dù lúc ấy không có tiền nhưng vẫn cố vay mượn khắp nơi để đưa con đi chữa bệnh. Ai ngờ dù đi đến đâu, Đông hay Tây y đều thử cả nhưng tình trạng của con vẫn không thuyên giảm", chị Hòa buồn bã.

Bố mẹ chồng người đột quỵ liệt giường, người bị ung thư.

Chưa dừng lại ở đó, con gái Lê Thị Hiệp (SN 2014) chào đời lại có dị tật khuyết hậu môn. Lớn hơn, gia đình cũng phát hiện Hiệp có dấu hiệu bại não giống anh trai. Mắt con còn bị sụp mí khiến việc nhìn gặp khó khăn, từ đó đi lại hay hoạt động cũng chậm chạp.

Bởi các con không bình thường, chị Hiệp đành nghỉ công việc phụ hồ ở nhà. Anh Cường trở thành trụ cột kinh tế duy nhất, quần quật làm việc cả ngày lẫn đêm. Ai thuê gì anh cũng làm, mong có thêm đồng ra đồng vào lo thuốc men cho con.

Cháu Hiệp sinh ra đã không có hậu môn, lại thêm bị bại não, sụp mí mắt.

Thương con, thương cháu, ông nội Lê Văn Quán đã ngoài 60 tuổi vẫn cố nai lưng làm thuê dẫn đến lao lực, đột quỵ, hiện chỉ nằm một chỗ. Bà nội Lê Thị Lý lại vừa phát hiện ung thư trực tràng giai đoạn 3, phải xạ trị để giữ tính mạng.

Có thể do công việc nặng nhọc, làm lụng vất vả, anh Cường phát hiện mắc bệnh tim nặng. Để có tiền mổ tim cho chồng, chị Hòa đã phải đi vay mượn khắp nơi, đến nay số tiền nợ của gia đình đã lên vài trăm triệu đồng. Đến giờ anh vẫn nằm bệnh viện điều trị, để lại gánh nặng cho vợ.

Ngôi nhà cấp 4 vừa được Liên đoàn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng lại

Nhìn những người thân xung quanh đều ốm đau, nằm viện liên miên, người phụ nữ khốn khổ dù đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần phải gồng mình chống đỡ. Chị Hòa xin làm công nhân cho một nhà máy, lương tháng 5 triệu đồng. "Mặc dù số tiền chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc men nhưng ít ra vẫn trang trải chi phí sinh hoạt. Giờ nhà chỉ có tôi là người khỏe mạnh duy nhất, phải cố thôi", chị cười khổ.

Niềm an ủi duy nhất của hai vợ chồng là con trai út Lê Văn Lực (SN 2020). Chị Hòa chỉ thầm mong con bình an lớn lên, không bệnh tật giống anh chị mình. Bản thân chị cảm thấy cơ thể mình dần suy nhược, song chị không dám đi khám vì sợ nếu phát hiện ra bệnh thì không có tiền chạy chữa.

Đứng trước muôn vàn khó khăn, gia đình khốn khổ này đang rất cần sự giúp đỡ, tương trợ của xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hòa, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). SĐT: 0342.100.730

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.213 (gia đình chị Hòa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chong-mac-benh-tim-mot-minh-vo-ganh-hai-con-bai-nao-2171514.html