Chồng kể giây phút kinh hoàng con trai cầm dao truy sát vợ

Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh H. chạy ra thì thấy con trai cầm dao truy sát vợ từ trong nhà tắm ra ngoài sân. Đuổi theo đến nơi, anh H. cầm khúc gỗ đập mạnh vào tay con trai khiến con dao rơi xuống.

Phút giây kinh hoàng

Gần đây, người dân thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) vô cùng bàng hoàng trước thông tin Đỗ Vũ Cờ (SN 1994) dùng dao bầu đâm chết mẹ kế là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1982) tại nhà riêng vào hôm 6/9.

Theo người dân, bố của Cờ - anh Đỗ Vũ H. (SN 1973) lấy 3 vợ. Cờ là người con trai của bà vợ cả.

Hai người vợ trước anh H. đã chia tay. Năm 2015, anh H. kết hôn với chị Th. quê ở Nam Định.

Từ thuở nhỏ, Cờ đã phải sống trong tình cảnh thiếu hơi ấm của gia đình và không được dạy bảo đến nơi đến chốn. Sau khi học xong, Cờ lên Hà Nội đi làm thuê cho một cửa hàng ga.

Ngõ dẫn vào nhà đối tượng Đỗ Vũ Cờ.

Ngay sau đó, chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân Th. ở xóm trại. Trước đây, gia đình anh H. ở trong làng nhưng đã bán đất, rồi ra ngoài xóm trại làm nhà sinh sống.

Trong căn nhà, anh H. nghẹn ngào cho biết, đến giờ anh mất tất cả, đau khổ lắm! Gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ xong cho nạn nhân Th. Người nhà của nạn nhân Th. quê ở Nam Định đến chia buồn cùng gia đình và mong được đưa hài cốt của chị về quê an táng tại quê nhà.

Kể lại sự việc, anh H. cho biết, buổi sáng hôm đó, anh đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của vợ. Chạy ra ngoài thì bàng hoàng thấy con trai cầm dao truy đuổi vợ từ trong nhà ra ngoài sân.

“Khi chạy ra đến nơi, Th. gục luôn xuống dưới sân. Qua kiểm tra, Th. bị đâm mấy nhát vào bụng. Quá bức xúc, anh chạy ra vườn cầm một khúc đỗ đuổi đánh Cờ. Trong lúc sơ hở, anh dùng gậy đánh vào tay Cờ khiến con dao rơi xuống”, anh H. cho biết.

Cũng trong lúc đó, người dân sống xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy sang. Sau đó, mọi người gọi xe taxi đưa Th. đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Th. đã tử vong

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng công an xã Tứ Dân cho biết: “Vào khoảng 7h sáng 6/9, tôi nhận được tin báo của người dân về việc ở xóm Mạn Xuyên xảy ra đánh nhau. Sau khi nhận được thông tin, một số công an viên xuống hiện trường, đồng thời tôi báo cáo đến lãnh đạo công an huyện Khoái Châu.

Đến 8h cùng ngày lực lượng công an xã Tứ Dân đã đưa đối tượng Cờ về trụ sở công an xã để chờ công an huyện về giải quyết theo thẩm quyền. Hung khí gây án là con dao bầu”.

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, kết quả của phòng kỹ thuật hình sự (công an tỉnh Hưng Yên) xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do vết dao đâm thấu tim và phổi.

Con riêng của vợ từng đến nhà chơi

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho biết thêm, đối tượng Cờ chưa có tiền án tiền sự.

Theo tìm hiểu, anh H. là người nổi tiếng chơi bời trong xã. Thế nhưng, mấy năm nay anh H. tu chí làm ăn hơn. Thường ngày, anh đi buôn bán, mùa nào thức ấy. Gần đây, gia đình anh H. còn nuôi hơn trăm con gà thịt để bán.

Ngồi tâm sự với tôi, anh H. cho hay, anh là người từng bươn trải khắp nơi để kiếm sống. Trong lúc đi buôn, anh tình cờ quen biết với chị Th. Chị Th. có một đời chồng, và cũng có một người con gái.

Sau đó, hai người mở cửa hàng bán hoa quả trên Hà Nội. Được thời gian, chị Th. đồng ý về chung sống với anh. Lấy nhiều vợ nhưng anh đều đăng kí kết hôn.

Tháng 11/2015, anh H. đến ủy ban xã xin làm giấy kết hôn với chị Th..

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Bảo Yên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chong-ke-giay-phut-kinh-hoang-con-trai-cam-dao-truy-sat-vo-a257670.html