Chồng giận dỗi khi tôi không muốn vay tiền dưỡng già của mẹ đẻ để mua ô tô

Mỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm nhưng kinh tế chỉ đủ ăn đủ tiêu vì hai vợ chồng làm việc trong cơ quan nhà nước. Hai đứa con đang tuổi ăn học nên gần như lương của 1 người chi phí tiền học cho con không đủ, còn lại phải tằn tiện mới đủ trang trải đủ các khoản từ tiền ăn, sinh hoạt, lễ tết hai bên nội ngoại, bố mẹ chồng ốm đau hay gia đình chồng có việc...

Nhiều khi tôi phải tằn tiện cả những chi tiêu tối thiểu của bản thân, mua gì cũng phải tính toán, nâng lên đặt xuống chán chê. Chồng tôi có tính an phận, anh ấy luôn nghĩ hai vợ chồng làm nhà nước có thu nhập ổn định thế là tốt rồi, không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền nong.

Chồng tôi trách tôi không thương chồng, không giữ thể diện cho chồng khi tôi không muốn vay tiền dưỡng già của mẹ đẻ để mua ô tô (Ảnh minh họa: KT)

Chồng tôi trách tôi không thương chồng, không giữ thể diện cho chồng khi tôi không muốn vay tiền dưỡng già của mẹ đẻ để mua ô tô (Ảnh minh họa: KT)

Vì từ bé đã vất vả nên tôi sống đơn giản, cố gắng tiết kiệm chi tiêu trong thu nhập của hai vợ chồng để mọi thứ không bị xáo trộn, chồng tôi lăn lộn kiếm tiền như nhiều gia đình khác. Tôi cứ nghĩ anh ấy biết sự cố gắng của vợ để thông cảm nhưng không phải như vậy, chồng luôn tra hỏi sao mỗi tháng anh ấy đưa cho tôi hơn 10 triệu mà không để dành được một khoản như anh ấy tính toán, nhiều nhà cũng thu nhập như vợ chồng tôi nhưng họ có ô tô từ lâu.

Mới đây, chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô để tiện đi lại, đưa đón con cái và thỉnh thoảng chở bố mẹ anh ấy về quê. Khi tôi thông báo chỉ dành được một hai trăm triệu để phòng khi ốm đau, chồng tôi rất thất vọng. Anh ấy nói ô tô đi được cũng phải 500 triệu, không có xe anh ấy cảm thấy tự ti với bạn bè, gia đình. Rồi anh ấy gợi ý vay tiền của mẹ tôi để mua xe rồi tích cóp trả dần.

Tôi giải thích mẹ chỉ có 300 triệu để tiết kiệm tuổi già, với lại mua xe với mức lương 15 triệu mỗi tháng của chồng tôi thì lấy đâu tiền nuôi xe, trong khi nhu cầu học hành, chi phí của các con và gia đình ngày càng nhiều. Chồng tôi không những không hiểu mà còn quay sang trách tôi không thương chồng, không giữ thể diện cho chồng khi đến bây giờ anh ấy chưa thể ngẩng mặt lên với mọi người.

Mấy hôm nay gia đình tôi căng thẳng quá mà tôi không biết phải làm thế nào, hay tôi cứ hỏi vay tiền của mẹ, nhưng vay rồi sẽ lấy đâu tiền trả nợ trong khi mẹ tôi cần phải có tiền dưỡng già?

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/chong-gian-doi-khi-toi-khong-muon-vay-tien-duong-gia-cua-me-de-de-mua-o-to-post1095638.vov