Chồng đoạt mạng vì ghen tuông vô cớ trong cơn say

Khi say xỉn, Lớn nổi cơn ghen tuông vo cớ và dùng dao nhọn đoạt mạng người vợ.

Công an quận Bình Thạnh hiên đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Tô Út Lớn (SN 1968, ngụ tỉnh Cà Mau) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Hiện trường trước phòng trọ mà nghi can Lớn dùng dao đoạt mạng vợ

Điều tra ban đầu của Công an và lời khai của nghi can cho hay, đêm 15/2 Lớn nhậu say sỉn đi về phòng trọ tại đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây, Lớn nổi cơn ghen, chửi bới vợ là bà Nguyễn Thị Vuông (SN 1969).

Vì biết tính chồng nên chỉ nói lại vài lời rồi bà Vuông bỏ đi ra ngoài. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, Lớn cầm con dao nhọn có trong phòng trọ lao theo, đâm 1 nhát từ sau lừng khiến bà Vuông bị thương tích, chạy được 1 đoạn rồi gục xuống.

Lớn bị người dân trong xóm trọ bắt giữ giao cho cơ quan Công an xử lý. Người dân khẩn trương đưa bà Vuông đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, nhưng bà này không qua khỏi.

Bước đầu xác định, vợ chồng ông Lớn – bà Vuông có với nhau 4 đứa con, và ở trọ trong khu lao động nghèo, làm nghề phụ hồ kiếm sống. Dù thế, cứ say xỉn là ông Lớn lại kiếm chuyện chửi bới, đánh đập vợ, chủ yếu là ông ghen tuông vô cớ, cho rằng vợ không chung thủy. Bà Vuông ngán ngẩm có ý định chia tay nhưng chưa kịp thực hiện ý định đó.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/chong-doat-mang-vi-ghen-tuong-vo-co-trong-con-say/718470.antd