Chồng chém vợ con xối xả đúng ngày 20/10

Sau khi sau rượu về nhà, Bình thấy vợ con đang nằm ngủ liền cầm dao lao vào chém điên cuồng khiến họ bị thương nặng.

Khoảng 4h sáng 20/10, Tằng Linh Bình, dân tộc Dao tại bản Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về nhà trong tình trạng say rượu, thấy vợ con đang ngủ, Bình cầm dao lao vào chém điên cuồng.

Hậu quả khiến chị Trương Thị Múi (36 tuổi) và con trai là Tằng Coỏng Sinh (10 tuổi) bị thương nặng.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân trong bản Đài Van đã hô hào mọi người đến giúp đỡ, đưa hai mẹ con chị Múi đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng.

Xác nhận sự việc với PV vào tối 21/10, lãnh đạo xã Đài Xuyên cho biết, hiện 2 mẹ con chị M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn, còn Bình bị cơ quan công an bắt giữ.

Trao đổi với ông Phạm Quang Dũng, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn cho biết: "Sáng 20/10, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân là mẹ con bị chém nhiều nhát trong tình trạng mất máu nhiều. Ngay khi vào viện, các phòng ban đã tích cực cầm máu và cấp cứu, hiện sức khỏe của 2 mẹ con đã ổn định".

Hai mẹ con chị M. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn.

Hai mẹ con chị M. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn.

Theo vị GĐ bệnh viện này, người chồng đã đốt hết bảo hiểm của 2 mẹ con, ngay khi biết thông tin và hoàn cảnh sự việc, cán bộ bệnh viện đã lập tức liên hệ với bảo hiểm xã hội để cấp lại bảo hiểm nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 2 mẹ con.

"Gia đình và hoàn cảnh của 2 nạn nhân rất khó khăn, khi vào viện không mang theo thứ gì và bệnh viện đã huy động nguồn tài trợ nhằm giúp đỡ và động viện nạn nhân", ông Dũng cho hay.

Hiện đối tượng Tằng Linh Bình đang bị cơ quan điều tra công an huyện Vân Đồn lấy lời khai để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và để xử lý trước pháp luật.

Những sự việc đau lòng tương tự không chỉ mới xảy ra, trước đó vào hồi tháng 6 vừa qua, một tài khoản facebook tên H.M chia sẻ những bức ảnh khiến dư luận xôn xao trước thông tin người bố trong khi say rượu đã chém con trai 2 tuổi gây vết thương dài.

Theo chia sẻ của Facebook H.M, sự việc xảy ra tại xã Bình Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Người cha được xác định tên là Hoàng Văn Thông.

“Chiêm Hóa, hậu quả của bạo lực gia đình. Chồng say rượu về đánh vợ, không biết xô xát ra sao mà bố chém cả con mình. Mới 2 tuổi đầu, con còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau thể xác lớn vậy. Rồi mai này vết sẹo để lại trên khuôn mặt nữa. Thương con, mong con mau khỏe”, H.M chia sẻ.

Chia sẻ với báo chí về vấn đề này, anh Hà Duy (bác ruột cháu bé) cho biết sự việc xảy ra vào tối 24/6. Theo anh Duy, chiều 24/6, người cha đi uống rượu. Đến tối về nhà anh này gây sự đánh đập vợ con và khiến cháu bé 2 tuổi bị thương trên mặt.

“Trong lúc đêm tối 2 vợ chồng đang giằng co, em rể tôi giật được con dao rồi không may va vào mặt cháu tôi khiến cháu bị thương”, anh Duy khẳng định.

Minh Long (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-chem-vo-con-xoi-xa-dung-ngay-2010-3345536/