Chôn chân, dầm nước trên đường Huỳnh Tấn Phát

Sáng đầu tuần, đường Huỳnh Tấn Phát hoàn toàn tê liệt, ngàn người than trời

Hàng ngàn người tiếp tục bơ phờ vì cảnh ngập nước, kẹt xe không lối thoát trên nhiều tuyến đường tại TP HCM sáng nay (17-10) do ảnh hưởng bởi triều cường dâng cao.

Trầm trọng nhất là đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), khi đoạn kẹt xe kéo dài hàng cây số, lan tới khu vực huyện Nhà Bè. Hàng ngàn người phải vật vã lội nước nhưng vẫn trễ giờ làm, giờ học trong buổi sáng đầu tuần.

Trên tuyến đường này, nhiều đoạn nước dâng cao đến nửa bánh xe khiến các phương tiện chết máy la liệt phải dắt bộ.

Xe chết máy la liệt phải dắt bộ

Dù không mưa nhưng triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước ngập đến nửa bánh xe

Bi hài nhất là cảnh nhiều người mặc đồ công sở đi làm và dù đã cố tránh nước nhưng giày dép, quần áo vẫn ướt nhẹp. Trong khi nhiều phụ nữ chở con đi học, do đường ngập, kẹt xe, phải hì hục nhích từng chút một để di chuyển.

Cảnh mẹ hì hục chở con đi học trong nước ngập

“Chúng tôi đành cam chịu và chỉ biết than trời thôi. Không biết đến bao giờ người dân mới thoát khỏi cảnh ngập nước, kẹt xe đã báo trước, cứ đến hẹn lại lên thế này” – anh Bùi Văn Thành (ngụ quận 7) bức xúc.

Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là cảnh kẹt xe trên tuyến đường này khi hàng vạn phương tiện xếp ken đặc trên mặt đường, “nhúc nhích” di chuyển. Đường Huỳnh Tấn Phát có 2 chiều nhưng do hướng vào trung tâm TP kẹt xe trầm trọng, các phương tiện ồ ạt tràn qua làn đường ngược lại để lưu thông nhưng vẫn không khá hơn.

Cảnh kẹt xe trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng vào trung tâm TP sáng nay

Hàng vạn phương tiện xếp kín mặt đường, nhích từng chút để di chuyển

Chị Nguyễn Thanh Trang (ngụ huyện Nhà Bè), cho biết kẹt xe trầm trọng trên đường Huỳnh Tấn Phát bắt đầu xảy ra từ khoảng 6 giờ 30 phút. Chị Trang mô tả cảnh kẹt xe dường như không còn lối thoát ở nhiều giao lộ và dẫn chứng phải mất gần 2 giờ mới lưu thông được từ khu vực chợ Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đến đường Nguyễn Thị Thập (quận 7) so với ngày thường chỉ khoảng 30 phút.

Dòng phương tiện như chôn chân tại nút giao Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, dòng phương tiện như chôn chân tại các giao lộ như Huỳnh Tấn Phát – Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận. Nhiều người nóng ruột tìm cách cho xe quay đầu để tìm lối thoát nhưng cũng bất lực và càng gây ra tình trạng hỗn loạn.

Đường Huỳnh Tấn Phát có 2 chiều nhưng do hướng vào trung tâm TP kẹt xe trầm trọng, các phương tiện ồ ạt tràn qua làn đường ngược lại để lưu thông nhưng vẫn không khá hơn và càng gây ra tình trạng hỗn loạn

Dù lực lượng CSGT được tăng cường đến những nút giao điều tiết và phân làn đường nhưng phải đến gần 9 giờ cùng ngày, tình hình ùn tắc mới giảm.

Tương tự, một số tuyến đường khác có mật độ phương tiện lưu thông cao như Trường Chinh (quận Tân Phú); Cộng Hòa (quận Tân Bình); Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức); Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh)…, cũng rơi vào tình trạng ùn ứ hơn ngày thường do mặt đường còn đọng lại nhiều vũng nước, người đi xe máy phải tìm cách tránh gây ra tình trạng lộn xộn.

Bài và ảnh: Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chon-chan-dam-nuoc-tren-duong-huynh-tan-phat-20161017102414752.htm