Chợ quê ngày cuối năm

Ngày 30 Tết, tại các chợ quê nhộn nhịp, rộn ràng hơn ngày thường. Những nông dân chân chất, hiền hậu tạm gác lại công việc đồng áng, hòa mình vào phiên chợ ngày cuối năm để cảm nhận hương vị Tết.

Ngày 30 Tết, tại chợ Gò, xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi) nhộn nhịp hơn ngày thường. Những nông dân chân chất, hiền hậu tạm gác lại công việc đồng áng, hòa mình vào phiên chợ ngày cuối năm để cảm nhận hương vị Tết.

Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Cúc (80 tuổi), ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An đã đi chợ mua hoa.

Hoa cúc, trái cây, trầu câu, giấy cúng là những đồ được người dân mua nhiều nhất.

Thịt heo cũng là thực phẩm được người dân mua nhiều.

Chị Phan Thị Hà, ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An dẫn theo con trai 3 tuổi đi chợ. “Dù trời trở lạnh nhưng mình vẫn muốn dẫn con theo để cảm nhận không khí của Tết”, chị Hà chia sẻ.

Các tiệm tạp hóa rất đông khách hàng mua sắm Tết.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (79 tuổi), ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An đến chợ chỉ để mua 2 hộp bánh mì xốp về cúng giao thừa.

Năm cũ dần trôi qua, năm mới sắp đến. Dẫu cuộc sống hiện tại đã có nhiều đổi thay nhưng những phiên chợ Tết vẫn là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thực hiện:ÁI KIỀU - BÌNH NGUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/goc-anh/202402/cho-que-ngay-cuoi-nam-eae1ead/