Chợ nổi ở TPHCM chiều Mùng 3 Tết

Xóm ghe nghèo ở TPHCM trước Tết tấp nập các thuyền bán hoa đủ loại như một chợ nổi trên sông thì những ngày đầu năm mới bỗng vắng lặng như tờ vì thiếu vắng cả kẻ bán lẫn người mua.

Xóm ghe nghèo dưới chân cầu Tân Thuận (quận 7, TPHCM) ngày thường rất đông đúc với các thuyền bán dừa, bán rau, chuối... đặc biệt là trong những ngày cận Tết luôn tràn ngập các thuyền hoa. Nơi đây được ví như một cái chợ nổi giữa lòng thành phố.

Tuy nhiên, trong những ngày Tết Nguyên đán, cả xóm ghe vắng lặng, hầu như không thấy bóng người.

Con thuyền cắt tóc chưa kịp khai trương.

Phần đông người buôn bán tại xóm ghe là dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong những ngày Tết, các tiểu thương đã tranh thủ về quê sum họp cùng người thân.

Những chiếc ghe chở dừa, chở chuối được nghỉ ngơi vài bữa nằm phơi mình trong nắng xuân

Xóm ghe vắng lặng trong một không khí khác với ngày thường.

Tuy nhiên, xóm vẫn có vài gia đình ở lại đón Tết. Bà Phan Thị Màu cho biết: "Tôi nhặt đám hoa người ta bỏ đi để trang trí thuyền hoa ăn Tết".

Con thuyền cũ chật chội dùng điện bằng các tấm pin năng lượng mặt trời.

Xóm ghe nghèo không có nước sinh hoạt. Người dân nơi đây mua một can nước 30 lít với giá 2.000 đồng để dùng sinh hoạt trong những ngày Tết.

Cái bếp trên thuyền đẹp hơn trong chiều mùng 3 Tết.

Người phụ nữ chuẩn bị bữa cơm tiễn ông bà chiều Mùng 3 Tết bằng sản vật là cá đánh bắt được dưới kênh.

Chiếc bàn thờ người dân xóm ghe đặt trên bờ kênh.

Người phụ nữ tránh nắng dưới chân cột điện nói: "Tết nhất được nghỉ ngơi nhưng cũng mất đi nguồn thu nhập là buôn bán rau cỏ linh tinh nên khó khăn hơn ngày thường".

Chuyến đò đón khách đầu năm ra sà lan.

Câu chuyện rôm rả chiều Mùng 3 Tết. Người dân vạn đò cho biết: "Từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, cuộc sống chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn. Khách đến mua bán ở xóm ghe thưa thớt hẳn đi".

Ngày Mùng 3 Tết, vài con thuyền bắt đầu cập bến, chuẩn bị cho một năm mới với nhiều lo toan và hy vọng.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng những chiếc ghe vẫn được trang hoàng đẹp để ăn Tết.

Chiếc thuyền bán hoa quả vẫn chưa nhập hàng mới về nên còn trống trơn.

Một góc xóm ghe chào đón năm mới.

Cá sông đánh bắt tại ghe giá bán chỉ 40.000 đồng/kg nhưng rất ít người mua. Bà Màu (65 tuổi) nói: "Hy vọng năm mới có nhiều người tới mua rau cỏ hoa quả và cá của người dân xóm ghe, giúp cho cuộc sống chúng tôi được khấm khá hơn".

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-noi-o-tphcm-chieu-mung-3-tet-post1611894.tpo