Chó Husky trốn đi chơi, chủ đi tìm thì suýt khóc với cảnh này: Tôi phải đền 28 triệu chỉ vì 2 'con báo'

Chó Husky dắt nhau trốn đi chơi, chủ đi tìm thì tá hỏa với cảnh tượng này.

Theo đó, đoạn video ghi lại cảnh tượng độc lạ hai chú chó Husky "đèo nhau" lao băng băng trên phố tại huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông mới đây đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc được một phen dở khóc dở cười.

Chó Husky trốn đi chơi, chủ đi tìm thì suýt khóc với cảnh trước mắt

Được biết, trong lúc chủ vắng mặt, hai chú chó Husky tranh thủ đã rủ nhau đi trốn. Sau khi ra ngoài thì hai chú "báo" nhanh chóng chạy ra phố ngó nghiêng hàng quán và chọn 1 xe bán bánh làm mục tiêu.

Không biết trùng hợp hay có toan tính từ trước, khi hai chú chó Husky "ập" vào quán bán bánh thì chủ quán không có tại đó. Hai chú Husky nhân cơ hội này đã tranh thủ nhảy lên xe định ăn vụng bánh. Tuy nhiên, không biết hai chú chó loay hoay một lúc thế nào mà lại khiến chiếc xe tự lăn bánh đi luôn.

Có lẽ ở đây đã có sự phân công rõ ràng giữa hai chú chó. Trong đó 1 chú chó Husky ngồi trước "điều khiển" chiếc xe 3 bánh. Chú chó Husky còn lại thì nằm đằng sau hưởng thụ chuyến đi mà người bạn đồng hành mang lại.

Cảnh tượng hai chú chó Husky "đèo nhau" đi băng băng trên phố đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân. Ai chứng kiến cảnh tượng này cũng phải dở khóc dở cười.

Chó Husky trốn đi chơi, chủ đi tìm thì suýt khóc với cảnh trước mắt

Cùng lúc này, ông chủ bán bánh sau khi kết thúc màn buôn chuyện hăng say quay lại quầy bánh thì không thấy cả quầy lẫn xe đâu. Người đàn ông tá hỏa tưởng bị kẻ gian lấy cắp vội vàng định chạy đi kiểm tra camera xung quanh thì được người dân xung quanh chỉ đường.

Sau màn rượt đuổi thì cuối cùng ông chủ quầy bánh cũng "bắt tại trận" 2 kẻ trộm cắp.

Ảnh

Về phần chủ nhân của 2 chú chó Husky, sau khi nhận được thông báo thì ngay lập tức anh chạy tới "hiện trường". Đứng trước những bằng chứng không thể chối cãi. Chủ nhân của 2 con "báo" Husky phải xin lỗi chủ bán bánh. Đồng thời anh này phải bỏ ra thêm 8000 NDT (khoảng gần 28 triệu đồng) để đền bù và giảng hòa với người chủ bán bánh.

Nguyên lai là vì hai chú chó đã gặm rách phần bao bì bọc trên bánh, thậm chí còn nằm cả lên bánh.

Chủ bán bánh nói rằng: "Giờ ai cũng nhìn thấy cảnh này rồi, không ai mua xe bánh này nữa vì nó không đảm bảo vệ sinh".

Hai chú chó Husky cắn rách phần bọc bánh bên dưới và nằm lên trên bánh khiến chủ quầy bánh không thể bán được nữa. Ảnh: Baijia Hao

Xong xuôi anh chàng xách 2 chú chó về nhà và không khỏi cảm thán: "Tôi thấy bản thân thực sự đã bị lừa khi nuôi nhầm phải 2 "con báo" chứ không phải 2 con chó nữa".

Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng yêu thú cưng tại Trung Quốc. Hàng loại bình luận để lại thể hiện sự đồng cảm, cũng như chia sẻ những "sự cố" hài hước tương tự khiến nhiều người không khỏi cười bò.

Chủ nhân khệ nệ cắp nách hai con "báo" để chắc chắn rằng chúng không đi phá làng phá xóm thêm lần nữa

"2 ‘con báo’ này chắc hẳn là anh em tốt của nhau đây, một đứa dám đèo, một đứa dám ngồi. Đúng là cùng nhau gây họa mới vui mà."

"Đồng cảm ghê, con báo Husky nhà tôi cũng phá phách y hệt vậy. Nhà tôi thay không biết bao nhiêu ghế sô pha vì nó rồi. Lần nào cũng như nó có thù với cái ghế lắm, cứ hở ra là cắn ghế xong chủ về thì giả vờ bản thân vô tội. Nhìn gương mặt của nó khi bị tôi bắt mà xem, trông kiểu bé bỏng oan ức bao nhiêu. Không có camera trong nhà ghi lại thì có khi tôi đã bị nó đánh lừa rồi đấy"

Chú chó Husky bày ra bộ mặt vô tội khi bị bắt tại trận cắn phá ghế sô pha. Ảnh: Baijia Hao

"Đúng là nuôi Husky không khác gì nuôi con báo trong nhà mà, nhà tôi trước cũng nuôi 1 con xong nó rủ thêm chó Golden phá banh cái nhà ra luôn".

"Mặc dù bọn nó hay phá phách nhưng cứ thấy bản mặt ngốc nghếch của bọn nó là tôi lại không nỡ phạt. Đúng là mua về để tự làm khó chính mình mà."

Tiểu Lam

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cho-husky-tron-di-choi-chu-di-tim-thi-suyt-khoc-voi-canh-nay-toi-phai-den-28-trieu-chi-vi-2-con-bao-172240306154806844.htm