Chờ đợi phép thuật ở Etihad

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau trận hòa 3-3 giữa Real Madrid và Manchester City, hai người đàn ông mặc vest lịch lãm đã chào nhau một cách thân mật. Họ-Ancelotti và Guardiola cùng các cầu thủ vừa tạo nên một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất trong lịch sử Champions League. Tuy nhiên, giới mộ điệu tin rằng, những gì hay nhất sẽ xuất hiện ở sân Etihad vào giữa tuần tới, tại trận tứ kết lượt về.

Ancelotti và Guardiola, những người dường như không bao giờ ngừng suy nghĩ để tìm kiếm lợi thế cho đội nhà, đã biến cặp đấu Real Madrid-Manchester City thành cuộc thư hùng hào nhoáng bậc nhất ở châu Âu. Hai đội đã ghi được 23 bàn thắng trong 5 lần đọ sức gần đây nhất.

Trận tứ kết Champions League lượt đi mùa giải 2023-2024 giữa đôi bên ở thủ đô Tây Ban Nha được nhiều người mô tả xứng đáng là trận chung kết của mùa giải và trên thực tế, nó thậm chí còn vượt quá mong đợi.

Trong thời gian Guardiola làm huấn luyện viên (HLV) Barcelona, ở Tây Ban Nha người ta nói rằng ông luôn phát minh ra thứ gì đó khi đến thăm Santiago Bernabeu (sân nhà Real Madrid), như một dấu hiệu của sự tôn trọng và có lẽ là cả sự lo lắng.

Guardiola (bên trái) và Ancelotti đều có lý do để hài lòng sau trận đấu tại Santiago Bernabeu. Ảnh: Getty

Tuy nhiên lần này, trong vai chủ nhà ở Santiago Bernabeu, chính Ancelotti đã làm mọi người ngạc nhiên với sự mới mẻ, khi ông xếp Rodrygo đá bên cánh trái và chuyển cầu thủ có phong độ tốt nhất, Vinicius đá vị trí tiền đạo trung tâm. Rodrygo nói sau trận đấu: “Chúng tôi đã thực hiện một chiến thuật mới. Manchester City không mong đợi tôi chơi ở cánh trái vì Vinicius luôn ở đó”.

Ancelotti là một HLV có ít ý tưởng chiến thuật hơn Guardiola. Thay vào đó, ông chú trọng tới việc chọn cầu thủ vào sân thi đấu. Với Ancelotti, cầu thủ giỏi sẽ biết tạo ra chiến thuật và khi ở trên sân, trong một số trường hợp, họ được tùy biến thực thi đấu pháp. Tuy nhiên trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid đã nhận bàn thua chưa đầy 2 phút sau khi bóng lăn, từ quả đá phạt trực tiếp của Bernardo Silva.

Một tiếng rưỡi trước khi trận đấu bắt đầu, xe bus của Real Madrid xuất hiện, đi từ con phố Concha Espina về phía Plaza de los Sagrados Corazones. Được hộ tống bởi các sĩ quan cảnh sát cưỡi ngựa, xe bus chở đội bóng hoàng gia Real Madrid đã vượt qua biển người ủng hộ ở hai bên đường. Khăn choàng trong gió, pháo sáng giương cao, cổ động viên hô vang với âm lượng lớn, khí thế ngút trời.

Bên trong sân vận động, người hâm mộ bắt đầu nhập vai sớm hơn nhiều so với thường lệ, hát trong lúc hai đội bóng khởi động. Tại Santiago Bernabeu, thông thường đội bóng sẽ khơi dậy cảm xúc đám đông. Nhưng trong một trận đấu lớn khi Real Madrid tiếp đón nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, những cổ động viên đã dồn ép thầy trò HLV Guardiola ngay từ đầu.

Năng lượng từ trên khán đài được truyền vào sân và cách dùng người của Ancelotti bắt đầu được đền đáp. Los Blancos (biệt danh của Real Madrid) tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ Rodrygo, người bùng nổ ở cánh trái và Vinicius-chiếm nhiều không gian trung tâm đã luôn khuấy đảo hàng thủ Manchester City. Real Madrid bước vào giờ nghỉ với 40% số lần tấn công bên cánh trái. Rodrygo và Vinicius gần như tạo ra mọi nguy hiểm và họ phối hợp đưa đội nhà dẫn trước 2-1 ở phút 14.

Vinicius có cơ hội tốt để đưa Real Madrid dẫn 3-1 trước khi hiệp 1 kết thúc nhưng anh đã bỏ lỡ. Đó cũng là lúc Real Madrid bắt đầu mất kiểm soát trận đấu.

May sao, tỷ số hòa 3-3 giúp hai đội đều cảm thấy có nhiều hy vọng trên sân Eithad vào giữa tuần tới.

Có một chút tiếc nuối cho Real Madrid, khi họ tạo ra được nhiều cơ hội thành bàn trên sân Santiago Bernabeu nhưng đã bỏ lỡ. Ancelotti không trách học trò. Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc cuộc thư hùng đỉnh cao, ông đã hướng suy nghĩ tới màn tái đấu.

Với Ancelotti, một quyết định đem lại những kết quả không tốt chưa hẳn là quyết định sai lầm.

“Chỉ đến khi có kết quả ngã ngũ thì tôi cùng ban huấn luyện mới “ồ, thì ra chúng ta đã sai”. Khi phải đưa ra một quyết định, nhất là quyết định tức thì khi trận đấu diễn ra, tôi luôn nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm đó, bởi nếu không thì tại sao tôi lại đưa ra quyết định đó. Tôi không thể thay đổi kết quả trận đấu. Giữa tuần sau, sẽ là Etihad, nơi Manchester City đang giăng bẫy chờ chúng tôi. Tôi được trả lương để đưa ra quyết định. Tôi chỉ hối tiếc nếu đó không phải là những quyết định của mình. Tôi sẽ bị sa thải nếu các quyết định sai. Vậy thôi”, Ancelotti tưng tửng trả lời họp báo sau trận đấu với Manchester City.

TRUNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cho-doi-phep-thuat-o-etihad-772500