'Chim ưng' sa lưới

Từ ngày ông Sắng đổi nghề bán tào phớ sang bán phở, tiếng tăm của bố con ông không những nổi danh ở vùng thị trấn nhỏ bé này mà còn bay sang các huyện lân cận ở vùng biên giới Tây Bắc. Quán phở ông Sắng đông khách không chỉ bởi phở 'Ba Tàu' thơm ngon mà còn vì con gái ông-cô Tú Anh có nhan sắc lại khéo chào mời.

Tú Anh xinh đẹp, nổi lên như một hoa khôi của vùng biên giới. Bao nhiêu chàng trai để mắt tới nhưng cô không ưng ai. Thế mà cô lại chọn một sĩ quan biên phòng đẹp trai, khỏe mạnh. Anh bộ đội ấy tên là Trần Minh Hùng hiện đang công tác tại Đồn Biên phòng 43. Nghe đâu lúc đầu ông Sắng không đồng ý cho con gái yêu bộ đội. Nhưng Tú Anh và Minh Hùng quá mến nhau nên ông Sắng đành phải chiều lòng con gái. Có lần ông đã khuyên Minh Hùng: "Người đi săn con thú, muốn bắt được nó phải khéo giấu mình, đừng đánh động!”. Nghe lời ông, Minh Hùng cố gắng kiềm chế, những lần gặp gỡ với Tú Anh thường kín đáo và tế nhị, tránh mọi ánh mắt nhòm ngó của xung quanh hơn.

Cuộc tình duyên đang êm đẹp bỗng có chuyện chẳng lành. Mấy ngày nay, không hiểu sao bố con ông Sắng bị bắt giải về huyện. Quán phở đóng cửa. Bà con thị trấn xì xào với nhau rằng, tất cả chỉ vì mối tình của Tú Anh...

Như thường lệ Tú Anh đi chơi với người yêu vào những ngày đẹp trời. Thị trấn vùng biên giới không có công viên ghế đá, nhưng những khu rừng yên tĩnh kia là điểm hẹn hò để cô và người yêu chuyện trò, tâm sự. Một tháng đôi lần lấy cớ kiếm củi, hái măng..., đôi bạn trẻ lại có dịp tình tự.

Hôm ấy, cả Tú Anh lẫn Minh Hùng phấn chấn như chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Đôi gò má của Tú Anh điểm thêm chút phấn hồng, mái tóc đen cắt ốp, thoang thoảng mùi nước hoa. Minh Hùng thì trong bộ quân phục gọn gàng, xà cột bên mình, súng ngắn bên hông. Ra khỏi thị trấn họ khoác tay nhau, to nhỏ điều gì không rõ. Thỉnh thoảng Minh Hùng ngoái cổ nhìn trước, nhìn sau xem có ai theo mình không. Chẳng mấy chốc, họ tới khu rừng quen thuộc. Tú Anh nũng nịu gục đầu vào ngực Minh Hùng, tay vuốt ve cổ áo anh:

- Anh đi có lâu không?

- Độ một tuần anh về.

- Làm gì dưới đó mà lâu thế?

- Ôi dào, bao nhiêu thứ việc. Báo cáo tình hình với cấp trên, sau đó còn phải trình bày nào phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu, phục kích... của đơn vị. Vừa nói, Minh Hùng vừa gõ vào cái xà cột căng phồng đeo bên mình và tỏ vẻ quan trọng. Rồi như bị lỡ lời, anh đặt ngón tay trỏ lên miệng:

- Suỵt, bí mật đấy nhé!

- Ừ ừ - Tú Anh vỗ nhẹ vào má Minh Hùng âu yếm - Chuyện của anh lúc nào cũng bí mật, bí mỡ!

Nói rồi, cô chủ động ngả vào người Minh Hùng, mái tóc đen cọ vào cổ, vào má. Cả cơ thể của Tú Anh gần như áp sát vào người lính biên phòng trẻ tuổi. Minh Hùng hoàn toàn bị động đến nỗi, Tú Anh lột xà cột và súng ngắn vứt sang một bên từ lúc nào cũng không hề hay biết. Tú Anh như vô tình làm tuột hàng cúc áo trên, để lộ làn da trắng mịn và những đường cong khêu gợi, đầy vẻ chào mời...

Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh minh họa

Minh Hùng giật mình bừng tỉnh và sực nhớ tới điều gì. Nhanh như cắt, Tú Anh vùng ra khỏi tay anh, chộp vội lấy xà cột và súng ngắn của Minh Hùng ở bên cạnh. Cô ta đổi hẳn thái độ và bằng một động tác nhà nghề rút súng chĩa về phía Minh Hùng:

- Giơ tay lên và ngồi im, anh đã bị bắt!

Một thoáng bối rối, nhưng Minh Hùng nhanh chóng trấn tĩnh:

- Đừng đùa Tú Anh, súng có đạn đấy!

Tú Anh nghiêm nét mặt, vẫn trong tư thế ban đầu:

- Không đùa đâu thằng ngốc, anh tưởng tôi yêu anh sao?

Cô ta xuống giọng cười nhạt, khinh bỉ:

- Anh nhầm rồi, xin nói để anh biết, tôi là người của Cục Tình báo H. Cấp trên của tôi gửi lời cảm ơn vì những tin tức tình báo lâu nay anh đã cung cấp.

Minh Hùng run run như chưa hiểu chuyện gì:

- Tú Anh, anh không hiểu em định nói chuyện gì. Tin tình báo nào cơ, anh chưa biết điều đó.

Tú Anh lần tay vào gấu áo lấy ra một cuộn giấy nhỏ bằng cái nắp bút, quẳng về phía Minh Hùng:

- Cho phép bỏ một tay xuống, đọc đi. Đó là biên nhận và tín phiếu thưởng về những tin tức mà anh đã cung cấp. Từ bây giờ nếu anh nhận lời làm việc cho chúng tôi thì những tín phiếu này sẽ được bảo đảm bằng tiền và anh sẽ được chuyển đến tận tay anh ngay lập tức. Còn nếu anh không nhận lời thì...

Vừa nói, cô ta vừa lắc khẩu súng và cười khẩy:

- Tương lai của anh sẽ đen tối: Một sĩ quan biên phòng, tương lai đang rộng mở chỉ vì si tình mà tiết lộ hết bí mật quân sự!

Minh Hùng toát hết mồ hôi, giọng run run:

- Tôi phải làm gì bây giờ?

- Hãy nghe đây! - Tú Anh ra lệnh - Nếu là người biết điều, anh hãy tự trói mình vào gốc cây kia để bảo đảm an toàn cho tôi. Tôi sẽ chụp ảnh lại toàn bộ số tài liệu trong xà cột của anh. Toàn bộ tư liệu này sẽ được chuyển về trung tâm, còn tài liệu tôi vẫn trả lại anh đầy đủ để ngày mai anh về tỉnh báo cáo với cấp trên. Như vậy anh vẫn được cấp trên tin tưởng.

Nói đến đây, Tú Anh bỗng thấy Minh Hùng bỏ tay xuống và thản nhiên tiến lại gần hơn. Cô ta lùi lại hét lên:

- Đứng im không tôi bắn!

Minh Hùng dừng lại nhìn thẳng vào Tú Anh:

- Súng không có đạn đâu, bắn vô ích.

Tú Anh lúng túng nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh:

- Ôi anh của em, anh thật là một con người dũng cảm. Anh thấy em đóng vai tình báo giỏi đấy chứ!

- Đúng rồi “chim ưng”. Cô đóng kịch giỏi đấy, nhưng thôi, hãy bỏ cái mặt nạ xuống đi. Cảm ơn vai kịch và những chứng cứ hôm nay đã giúp tôi khẳng định rõ hơn về bản chất của bố con cô. Nào giờ “chim ưng”, hãy bỏ súng xuống và giơ tay lên!

Tú Anh toát mồ hôi. Mặt cô ta tái mét, bỏ súng xuống, vừa giơ hai tay lên cô ta vừa thảng thốt:

- Thế ra anh là...

- Tôi vẫn là Minh Hùng, cán bộ của Đồn Biên phòng 43. Cô tưởng tôi si tình vì cô sao? Nhầm rồi, người của Cục Tình báo H ạ. “Phượng hoàng" đã mắc bẫy, giờ “chim ưng" lại gãy cánh. Từ lâu, chúng tôi đã biết về bố con cô cùng những đối tượng được các cô dụ dỗ, mua chuộc hoạt động tinh vi ra sao. Cảm ơn cô đã hành động để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến. Thôi, giờ mời về Đồn Biên phòng, bố con cô sẽ gặp nhau!

Chuyên án mang bí số KT88X (*) kết thúc. Hai đối tượng chính trong chuyên án cùng nhiều tang vật đã bị bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận nằm trong đường dây phản gián do địch cài lại sau chiến tranh nhằm thu thập tin tức tình báo, từ đó tìm cách lan truyền thông tin giả, từng bước làm lung lạc niềm tin trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới nước ta. Từ đây, các trinh sát biên phòng tiếp tục mở rộng điều tra, từng bước vô hiệu hóa số đối tượng bị móc nối, tham gia đường dây.

(*) Do yêu cầu bảo mật, tính chất nghiệp vụ, một số địa danh, tên người, phiên hiệu đơn vị... trong bài viết có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Thiếu tướng NGUYỄN SINH XÔ, nguyên Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/pho-bien-giao-duc-phap-luat/chim-ung-sa-luoi-763842