Chiều mùng 4 Tết, người dân rục rịch về Hà Nội, bến xe đông dần

Còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2024 nhưng nhiều người dân đã đổ về các bến xe lớn ở Hà Nội trong chiều mùng 4 Tết.

Chiều 13/2 (tức mùng 4 Tết), dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô sớm. Theo ghi nhận, tại các bến xe phía Nam TP Hà Nội, lượng xe ra vào tấp nập. Người dân tay xách nách mang rời bến xe trở về nhà.

Hơn 15h chiều, tại Bến xe Giáp Bát, hàng loạt nhà xe từ các tỉnh chở hành khách từ các tỉnh đổ về đây.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc, lái xe tuyến Nam Định chia sẻ: Từ hôm qua, người dân đã rục rịch quay lại Hà Nội. Hôm nay, khách đã bắt đầu đông.

Các cháu nhỏ được ông bà, bố mẹ đưa đi cùng.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý, thực phẩm... có người mang theo cả xe máy trở lại thủ đô.

Tại bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm vào lúc 16h chiều nay, nhiều người dân trở lại Thủ đô sớm sau chuỗi ngày nghỉ Tết.

Một nhân viên tại Bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách trở lại Thủ đô trong ngày hôm nay đông, mỗi xe về bến trung bình có khoảng 25 - 45 khách. Chủ yếu là người dân phải đi làm từ ngày mùng 5 Tết còn một số thì có tâm lý sợ đông nên đã trở lại Hà Nội sớm hơn dự định.

Hai tay xách túi đồ đạc khẩn trương rời khỏi bến xe, anh Đào Xuân Quân đến từ Thái Bình cho biết: "Do công việc đặc thù làm nhân viên an ninh nên phải trực 100% quân số tại công ty. Vì vậy, hôm nay tôi ra Hà Nội sớm hơn một chút để nghỉ ngơi, lấy sức khỏe để còn đi làm".

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc khi xuống xe khách, nhanh chóng ra cổng tìm phương tiện xe ôm hoặc taxi.

Xe buýt, taxi sẵn sàng phục vụ hành khách từ bến xe về nhà.

Lê Tươi

Biển Ngọc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chieu-mung-4-tet-nguoi-dan-ruc-rich-ve-ha-noi-ben-xe-dong-dan-192240213175139297.htm