Chiều lòng Lee Nguyễn, B.Bình Dương mạo hiểm

Dưới sức ép từ phía gia đình Lee Nguyễn, cuối cùng B.Bình Dương cũng phải đăng ký cầu thủ này vào danh sách đội với tư cách ngoại binh từ vòng 3 V.League 2011 tới, thay vì “treo” để chờ Nguyễn nhập quốc tịch Việc Nam như hai vòng trước.

Tuy nhiên, để lấy chỗ cho Lee Nguyễn trong danh sách, HLV Ricardo đã điều chuyển trung vệ Osita xuống “sân sau” TDT.Bình Dương-đội đang chơi ở giải hạng Nhất 2011. Điều này làm xuất hiện những lo ngại về việc mất cân đối nghiêm trọng giữa công và thủ trong đội hình B.Bình Dương. Bởi lẽ, ở mùa trước, hàng thủ của Gốm trông chờ hoàn toàn vào khả năng của Osita. Giờ vắng ngoại binh này, tuyến phòng ngự của đội sẽ trở nên mong manh. Trong khi đó, hàng công của đội lại tập trung toàn bộ 4 suất cầu thủ ngoại gồm: Lee Nguyễn, Leandro, Philani và Obinna Joshep. Sự lựa chọn này của HLV Ricardo gây bất ngờ cho giới chuyên môn. Quan sát B.Bình Dương ở hai vòng đấu đầu tiên, nhiều người tin rằng cầu thủ bị loại để nhường chỗ cho Lee Nguyễn là tiền đạo Obinna Joshep chứ không phải Osita. Tiền đạo người Nigeria này không đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người. Cả hai lần có mặt trong đội hình xuất phát, Obinna Joshep đều bị thay ra ngay khi kết thúc hiệp 1 và chưa để lại bất kỳ ấn tượng nào, ngoài khả năng thể lực. Phải chăng do lãnh đạo đội bỏ ra gần 10 tỷ đồng cho thương vụ chiêu mộ Joshep nên HLV Ricardo buộc phải giữ chân sút này và chấp nhận “hy sinh” Osita? Giải thích về chuyện này, HLV Ricardo cho biết: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định loại Osita để dành suất ngoại binh cho Lee Nguyễn. Với quyết định này, tôi trao niềm tin của mình cho các hậu vệ nội, đồng thời tăng thêm lựa chọn cho hàng công của B.Bình Dương. Đây là sự mạo hiểm nhưng rất đáng giá để thử nghiệm”. Thái Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Chieu-long-Lee-Nguyen-BBinh-Duong-mao-hiem/20112/130453.datviet