Chiếc quan tài rỗng trong lễ truy điệu hai chiến sĩ biên phòng bị lũ cuốn mất tích khiến nhiều người chết lặng

Chứng kiến cảnh tượng chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng nằm đó nhưng anh vẫn đang ở nơi xa, người có mặt trong buổi lễ truy điệu tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa như chết lặng.

Sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể cho Thượng tá Cao Đăng Cường – Chính trị viên, Bí thư Đảng ủy cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng – Đội trưởng Đội tổng hợp, Đồn biên phòng Yên Khương.

Theo thông tin đăng tải trên Dân Trí, lễ truy điệu bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa.

Lễ truy điệu của Thượng tá Cao Đăng Cường cùng Đại úy Nguyễn Thành Chủng tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Internet

Từ rạng sáng, người dân, đồng đội, các cơ quan, ban ngành đã có mặt để chia sẻ đau buồn cùng thân nhân người gặp nạn, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hi sinh của hai chiến sĩ.

Thân nhân, đồng đội lẫn người dân địa phương không giấu nổi đau buồn trước sự ra đi của hai chiến sĩ - Ảnh: Internet

Trong không khí trang nghiêm, đau thương, nhiều người không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng nằm đó nhưng anh vẫn chưa trở về.

Chiếc quan tài của Đại úy Nguyễn Thành Chủng nằm đó, nhưng anh vẫn chưa trở về - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 10/10/2017, trong thời gian làm nhiệm vụ phòng chống, cứu nạn giúp bà con nhân dân trên địa bàn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), cơn lũ dữ bất ngờ quét qua cuốn trôi cả người và xe khiến hai anh mất tích.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể của Thượng tá Cao Đăng Cường đã được tìm thấy vào ngày 16/10. Anh nằm cách nơi bị lũ cuốn khoảng 20 km thuộc vùng hạ du sông Âm. Còn người đồng đội của anh, Đại úy Nguyễn Thành Chủng vẫn mất tích sau gần nửa tháng tìm kiếm.

Để bày tỏ sự tiếc thương và ca ngợi tinh thần tận tụy vì dân của chiến sĩ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu cho Thượng tá Cao Đăng Cường và Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Cô đưa cháu đi học bị lũ cuốn mất tích: Lấy chồng Trung Quốc, mới về nước 4 ngày, chưa kịp gặp mặt con trai 6 tháng tuổi lần cuối

Trên đường đến trường, hai cô cháu bất ngờ bị lũ cuốn mất tích. Bé gái bám vào cành cây và được cứu sống. Tuy nhiên, người cô vừa ...

Tìm thấy thi thể cụ ông bị lũ cuốn lúc đi ăn cưới

Ngày 15-7, ông Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) cho biết, đã...

Nhường áo phao cho bạn, một bạn trẻ bị lũ cuốn

Chèo ghe đưa vợ bạn đi sinh rồi lại chèo ghe đưa bạn về nhà lấy thêm đồ. Khi ghe chòng chành, Đỗ Hoàng Vũ nhường áo phao duy nhất ...

Yên Chi (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/chiec-quan-tai-rong-trong-le-truy-dieu-hai-chien-si-bien-phong-bi-lu-cuon-mat-tich-khien-nhieu-nguoi-chet-lang-125355.html