Chỉ người Thái có thể tự ngăn mình vô địch AFF Cup

Không có nghệ thuật nói quá nào để mô tả sức mạnh của đội tuyển Thái Lan. Họ đang tạo ra khoảng cách về đẳng cấp so với phần còn lại của Đông Nam Á.

Gặp Indonesia, người Thái trình diễn thứ bóng đá kiểu dạo chơi vẫn tìm được chiến thắng 4-2. Vẫn là một đội tuyển giàu kỹ thuật, sử dụng những miếng đánh rất đa dạng, từ đánh biên tới tấn công trung lộ. Thái Lan của Kiatisak vượt trội mọi mặt trước Indonesia run rẩy từ trước giờ bóng lăn.

Thật vậy, đội bóng của HLV Alfred Riedl tự biến thành kẻ chiếu dưới sau tiếng còi khai cuộc. Cách hàng thủ Indonesia lóng ngóng phạm sai lầm để đối thủ dẫn trước 2 bàn cho thấy bản lĩnh rất kém và tâm lý nhút nhát. Người Indonesia sụp đổ như vậy.

Thái Lan quá mạnh so với Indonesia.

Đối thủ tự thua, Thái Lan lại quá mạnh. Trong bài viết trên Foxsportsasia, cây bút rất am tường bóng đá châu Á John Duerden bình luận màn trình diễn của "Những chiến binh voi" (biệt danh tuyển Thái Lan) mang đến tại AFF Cup rất giống với trận hòa 2-2 trước Australia tại vòng loại World Cup 2018.

Các cầu thủ nhập cuộc bằng tâm lý rất thoải mái. Cách họ xử lý bóng, phối hợp rất nhuần nhuyễn và thể hiện dáng dấp người anh cả của bóng đá Đông Nam Á. Nhìn thế trận cuộc chạm trán giữa hai đội, đó hệt như cuộc chơi riêng của người Thái. Họ khiến đối thủ bị cuốn theo nhịp độ tùy ý.

Chứng kiến Thái Lan thể hiện đẳng cấp vượt trội, Duerden cảm thán: "Vấn đề là ai cản được họ tại AFF Cup? Sau khi chạm trán Nhật Bản, Saudi Arabia, UAE và Australia, tuyển Thái Lan đã nâng tầm trình độ lên một nấc thang khác. Lúc này, chỉ có người Thái cản được đội tuyển này".

Nói như nhà báo Anh, người ta nên trao cúp vàng cho Thái Lan từ trước khi trận đấu diễn ra chứ không cần thi đấu 7 trận (nếu vào tới chung kết). Lý lẽ của cây bút người Anh không thể chối cãi. Bóng đá Thái ngày càng tạo ra khoảng cách xa vời về trình độ so với các quốc gia Đông Nam Á.

Chỉ khi nào người Thái tự thua, họ mới bị đánh bại.

Thế nhưng, nhà vô địch AFF Cup 2014 vẫn có "gót chân Achilles". Đó là sự tập trung của các cầu thủ. Căn bệnh này đang sự khiến HLV Kiatisak đau đầu. Tại vòng loại World Cup 2018, nhiều lần Thái Lan để thủng lưới ở các thời điểm đòi hỏi cần duy trì sự tập trung. Trước Indonesia, điều này tái diễn.

Tâm lý chểnh mảng khiến Thái Lan để thua hai bàn liên tiếp chỉ trong ít phút. John Duerden mô tả cách "Những chiến binh voi" bị chọc thủng lưới hệt như thời điểm họ ngủ gục trên sân. Nhìn bàn thua thứ hai, tiền đạo Teerasil Dangda không buồn áp sát cầu thủ Indonesia để ngăn chặn một pha treo bóng.

Nói người Thái dạo chơi trước Indonesia là như vậy. Dễ nhận thấy họ tự tin thái quá vào năng lực mà quên đi đối thủ vẫn có thể ghi bàn nếu những chiếc áo xanh mất sự tập trung. Ngoài ra, sơ đồ 3-5-2 của Thái Lan cũng để lộ những điểm yếu nơi hai biên khi các vị trí kiểu "wing-back" mải mê dâng cao, từ đó để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Theo Duerden, người Thái cần thận trọng trước Singapore và Philippines bởi hai đối thủ này biết cách tận dụng thời cơ rất tốt. Nếu tiếp tục lơi lỏng như trận thắng Indonesia 4-2, Thái Lan sẽ nhận cái kết đắng do chính họ tạo ra.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-nguoi-thai-moi-ngan-thai-lan-vo-dich-aff-cup-post699274.html