Chỉ cần món quà nhỏ

Chúng em cần tấm lòng của các anh, chứ có cần quà giá trị gì đâu ạ. Có khi chỉ cần món quà nhỏ nhưng các anh động viên, chia sẻ việc nhà với vợ thì ngày nào cũng là 8/3.

Vừa đến cơ quan, đã thấy anh Tùng ngồi hí hoáy tìm kiếm quà tặng trên mạng, anh Nam hỏi:

- Anh đang tìm quà 8/3 cho chị nhà à? Đã tìm được món gì chưa cho em tham khảo với, chứ em cũng chưa biết mua gì tặng vợ anh ạ.

Anh Tùng nhăn mặt:

- Quà tặng như mê trận, chỉ sợ mình không có tiền thôi chú ơi. Anh đang đau đầu đây.

- Thế anh cứ chọn đại một thứ đi, kiểu gì chị em chẳng thích.

- Chú nói như đùa. Trang sức đắt tiền thì mình không đủ. Quần áo, giày dép, túi xách sợ mua không hợp ý. Đồ mỹ phẩm thì ngày lễ nào anh cũng tặng son, vợ anh có vẻ chán lắm rồi.

- Lương anh cao, các khoản thu nhập thêm của anh cũng khá. Theo em, anh cứ mạnh dạn mua tặng chị ấy trang sức bằng vàng, bảo đảm chỉ có thích mê.

- Mọi thu nhập hằng tháng anh đều nộp hết cho vợ quản lý. Cô ấy chỉ đưa lại cho ít tiền tiêu vặt, thỉnh thoảng cải thiện đủ bữa nhậu với anh em thì lấy đâu ra tiền mà mua trang sức. Mà giá vàng thì đang lên ầm ầm.

Anh Nam cười phá lên nói:

- Thế năm nay anh cứ bảo “anh tặng em cả tấm thân này trọn đời rồi”, bảo đảm chị ấy không đòi quà nữa.

Anh Tùng gật gù:

- Ừ thì đúng là mình tặng cả người mình còn chẳng tiếc, thì sao so được với mấy món quà tầm thường kia, chú nhỉ?

Nghe các anh tán chuyện nãy giờ, lúc này chị Loan mới cười nói:

- Các anh đang đau đầu tìm quà cho các chị ở nhà đấy à? Thế các anh đã quyết định chọn món gì chưa?

- Đấy cô Loan nói cho chúng tôi xem, giờ lương tháng thu hết rồi, anh em tôi lấy đâu ra tiền mua quà mà cứ ngày lễ là chị em lại nhắc khéo chồng con, không có là dỗi - anh Tùng nói.

- Chúng em cần tấm lòng của các anh, chứ có cần quà giá trị gì đâu ạ. Có khi chỉ cần món quà nhỏ nhưng hằng ngày các anh động viên, chia sẻ việc nhà với vợ thì ngày nào cũng là 8/3.

- Thì chúng tôi cũng đi làm kiếm tiền cả ngày, thỉnh thoảng mới có bữa nhậu với bạn bè cho vui, còn vợ con vẫn là nhất cơ mà- anh Nam giãi bày.

- Vợ các anh cũng như chúng em, cũng đi làm cả ngày đấy chứ. Nhưng các anh nghĩ xem, tan sở trong khi chúng em sấp ngửa chạy đi chợ, đón con, về lại lao vào cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tối xong việc lại kèm con học hoặc đưa đón con đi học thêm... Trong khi các anh thì hôm bận đi nhậu, hôm chơi thể thao. Giá các anh bớt thời gian dành cho cá nhân, về sớm chia sẻ việc nhà với các chị thì có khi chỉ cần bó hoa tươi là cũng đủ làm các chị em vui cả tuần rồi.

- Cô Loan nói cũng có lý nhỉ. Thôi tôi với anh Tùng tranh thủ làm xong việc, chiều về sớm nấu cơm mừng ngày 8/3.

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chi-can-mon-qua-nho-374703.html