Chết tràn lan trong MV nhạc Việt

Gần đây những MV nhạc Việt hầu hết chọn kết thúc là chết vì tình yêu. Tại sao lại phải chọn chết? Phải chăng tại quá thiếu ý tưởng?

Thời gian qua liên tục MV của các ca sĩ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn, Jolie Phương Trinh, Anh Tú... là những bản nhạc tình với kết thúc là nhân vật chính chết vì tai nạn, vì bệnh... Có thể nói cái chết đang tràn lan trong MV nhạc Việt.

Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh đều chết

Hai MV lọt vào tốp xu hướng (trending) trong suốt tuần qua của ca sĩ Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh đều là hai MV với câu chuyện tình yêu bi thương với kết thúc là cái chết.

Trong MV mới nhất Đừng hỏi em, một sáng tác mới của ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ này chọn thực hiện MV về chuyện tình lãng mạn nhưng trắc trở. Đó là chuyện một nữ giáo viên (Mỹ Tâm) và một chiến sĩ hoạt động bí mật (Mai Tài Phến). Những biến cố của xã hội là tác nhân chính khiến cặp đôi hiểu lầm, dẫn đến những mâu thuẫn rồi chia ly. Sự hiểu lầm lên đến đỉnh điểm khi nhân vật nữ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng người yêu ở bên cạnh người vợ đang mang thai của một chiến sĩ khác. Khi chưa biết được sự thật cũng chính là lúc cô phát hiện ra hiểm nguy cho người yêu, cô đã dùng thân mình đỡ đạn cho chàng trai. Cái chết của Mỹ Tâm trong MV với những fan ruột của ca sĩ này có thể là hợp lý nhưng với nhiều khán giả đó là cái chết quá sức khiên cưỡng. Không cớ gì một cuộc tình hiểu lầm từ đầu đến cuối, không một lời giải thích, vô tình gặp lại rồi chết vì đỡ đạn cho người yêu.

Khác câu chuyện chết của Mỹ Tâm, MV mới nhất của Noo Phước Thịnh - Chạm khẽ tim anh một chút thôi lại là cái chết vì nổ xe sau tai nạn. MV của Noo Phước Thịnh xoay quanh chuyện tình của một chàng trai điển trai, giàu có và si tình vướng phải căn bệnh làm giảm thị lực. Thời gian bệnh cũng là lúc người yêu phản bội, thế nhưng chàng trai vẫn dành trọn tình cảm và hy sinh cho cô gái. Đỉnh cao của sự hy sinh đó là khi nhận ra người yêu mình bị bạn trai hành hung anh đã bất chấp mắt mờ để đón người yêu. Trên đường chở người yêu về, vì tránh một chiếc xe tải nên anh đã tông xe vào cột điện; anh cứu được người yêu, quay lại xe để lấy nhẫn cầu hôn cô gái nhưng chàng trai vừa đến lấy nhẫn kẹt trong xe thì xe nổ tung, chàng trai chết.

Ca sĩ Mỹ Tâm chết vì đỡ đạn cho người yêu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chết rồi và âm dương cách biệt

Không chỉ hai MV lọt top trending tuần qua, trong thời gian qua cũng rất nhiều MV chọn cái chết là sự chia cách hai người tình. Hai ca sĩ Jolie Phương Trinh và Anh Tú lần lượt trong hai MV: Nếu yêu thương là chuyện một người Cho con tim một lý do cũng là hai MV với chuyện chết. MV Nếu yêu thương là chuyện một người là mối tình đau đớn, khắc khoải của một cô gái xinh đẹp luôn dành hết tình yêu cho chàng trai nhưng khi phát hiện ra người ấy không dành tình cảm cho mình nhiều như mong đợi, cô phải trải qua những nỗi dày vò, dằn vặt… cho đến chết. Còn MV Cho con tim một lý do cũng là chuyện tình yêu gây ra hiểu lầm vì người thứ ba và kết thúc cuộc tình là anh chàng bị tai nạn chết.

Áp lực từng giờ sau phát hành

Trong thực tế, yêu và chết vì yêu không xấu nhưng khi MV đổ xô khai thác tình yêu với kết thúc bi thương, chết chóc thì chứng minh rằng thị trường MV nhạc Việt đang cạn kiệt ý tưởng. Thực tế hiện tại, lịch của các đạo diễn làm MV còn căng hơn cả đạo diễn phim điện ảnh hay truyền hình bởi lượng MV phát hành hằng tháng trên thị trường nhạc Việt lên đến con số ngàn. Càng nhiều MV phát hành thì càng làm đau đầu các êkíp thực hiện. Bởi một MV “sống” hay “chết’ chỉ sau thời gian phát hành 48 tiếng. Nếu trong 48 giờ không có lượt xem (view) cao thì xem như khỏi “hot”, khỏi “trending”… Thế nên, ngoài việc phải làm sao MV có dấu ấn, đầu tư tiền tỉ thì nhiều MV gần đây còn phải biết đầu tư chiêu trò. Có những MV không hay nhưng bị một nghệ sĩ hoặc khán giả chửi quá bỗng dưng thành hiện tượng. Hoặc ngoài việc chiêu trò chửi thì chiêu trò chế MV trên mạng xã hội cũng sẽ giúp MV tạo hiệu ứng kích thích người xem.

Một vài năm trước, trước thềm những giải thưởng âm nhạc thường niên, các nhà tổ chức, truyền thông, công chúng còn quan tâm đến một album với sự đóng góp dài hơi cho nền âm nhạc Việt; thế nhưng với tình hình MV theo lượt xem, nghe… như hiện nay thì đường dài âm nhạc cũng chỉ… “lạc trôi”.

Nhãn hàng dày đặc trong MV

Đây cũng là thời điểm nghệ sĩ và nhãn hàng hợp tác chặt chẽ nhất trong mỗi sản phẩm. Hầu hết MV nhạc Việt hiện tại đều có sự tài trợ của các nhãn hàng, dẫu đây là chuyện sống còn của ca sĩ nhưng dường như ca sĩ Việt đang thiếu phân minh giữa việc đầu tư sản phẩm âm nhạc đánh dấu tên tuổi của mình và sản phẩm để quảng bá nhãn hàng. Thế nên không ít MV khán giả xem vì sáng tác, vì ca sĩ mới ngớ ra đó hoàn toàn là một sản phẩm quảng cáo như Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn), Đi để trở về (Soobin Hoàng Sơn), Chuyến phiêu lưu cùng em (Trung Quân Idol)…

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/chet-tran-lan-trong-mv-nhac-viet-734972.html