Chém vợ, con và nhiều người thân rồi nhảy cầu tự tử

(NLĐ)- Chiều 7-2, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết 2 trong 4 nạn nhân trong vụ truy sát ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng là bà Đỗ Phương Tuyết (SN 1969) và Đỗ Văn Kiên (SN 1990, cháu bà Tuyết), trú tại thị trấn Núi Đèo, vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Trước đó, vào 15 giờ cùng ngày, bà Tuyết chuẩn bị đi nấu cỗ thuê cho một khách sạn thì ông Phạm Văn Phương, chồng bà Tuyết (SN 1964), bất thình lình vơ dao nhọn kề vào cổ bà, nói: “Chúng mày toàn lừa tao, hôm nay chúng mày phải chết”. Phạm Ngọc Trâm (SN 1990, con gái của ông Phương - bà Tuyết) thấy vậy liền can ngăn nhưng ông Phương vẫn không tha, dùng dao chém cả 2 mẹ con tới tấp. Nghe tiếng hô hoán của bà Tuyết và Trâm, anh Đỗ Văn Kiên xông vào cứu cũng bị ông Phương chém ngã gục. Ông Bùi Quí Tú (SN 1947, cậu của bà Tuyết) đến khuyên giải cũng bị ông Phương đuổi chém gây thương tích nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã tổ chức vây bắt hung thủ. Thấy công an xuất hiện, ông Phương chạy ra cầu Bính nhảy xuống sông tự tử. Cuối ngày, cơ quan công an xác định ông Phương đã thiệt mạng. Theo người nhà bà Tuyết, ông Phạm Văn Phương hành nghề xe ôm, thỉnh thoảng đánh bạc. Vợ chồng bà Tuyết - ông Phương không có mâu thuẫn lớn. Một lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên cho biết trước đây ông Phương đã từng có biểu hiện bệnh thần kinh.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011020808094855p0c1002/chem-vo-con-va-nhieu-nguoi-than-roi-nhay-cau-tu-tu.htm