Chelsea tìm kiếm danh hiệu, M.U bảo vệ ngôi vương

TP - Đội bóng của Di Matteo dường như gặp may tại bán kết Cúp FA khi chỉ phải gặp chú gà Tottenham đang ngái ngủ. Trong khi M.U vẫn có thể tự quyết định vận mệnh của mình tại Premier League dù hơi thở của Man City đã phả sau gáy.

The Blues kiếm tìm danh hiệu

Chelsea đã vào đến bán kết Champions League nhưng với nhiều người, cơ hội rõ ràng nhất để họ kiếm tìm danh hiệu chính là tại FA Cup, giải đấu lâu đời nhất nước Anh và cả trên thế giới.

Đối thủ của họ, Tottenham, đang rơi tự do sau thời gian thăng hoa tại Premier League. Đã có thời điểm, Spurs có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League cùng hai đội bóng thành Manchester nhưng kể từ khi Redknapp nhận được lời mời dẫn dắt tuyển Anh, bầy gà trống thi đấu lúng túng như gà mắc tóc.

Tottenham chỉ thắng được 3/11 trận tại Premier League gần nhất và hiện tại họ phải cạnh tranh quyết liệt (với chính…Chelsea) để giữ được vị trí thứ 4 trên BXH.

Nhưng không vì thế mà Chelsea chiếm được ưu thế lớn trong cuộc đấu nội bộ thành London tại bán kết Cúp FA.

Đội bóng của Di Matteo gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi hậu vệ Ivanovic, một trong những cầu thủ ‘mắn bàn thắng’ nhất của họ gần đây bị treo giò ba trận.

Ashley Cole và John Terry, những trụ cột khác của hàng phòng ngự, cũng đều đang phải chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Chelsea còn phải đối diện lịch thi đấu dầy đặc. Ba ngày sau trận gặp Tottenham ở Wembley họ phải đón tiếp Barcelona tại bán kết Champions League và cuối tuần tới là cuộc gặp khó nhọc với Arsenal.

Ở tình thế khá khó khăn, The Blues buộc phải lựa chọn chỉ một đấu trường để dồn hết sức lực vào quyết chiến. Theo như những phát biểu của HLV Di Matteo thì dường như Chelsea coi trọng cuộc đấu với Tottenham hơn cả.

“Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể đưa Chelsea vào chung kết FA Cup. Chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng”, chiến lược gia tạm quyền người Italia từng hai lần vô địch FA Cup cùng Chelsea các năm 1997 và 2000 khi là cầu thủ, tuyên bố.

Chelsea từng 20 lần vào bán kết FA Cup và vô địch sáu lần. Trong khi đó, Tottenham toàn thua trong 5 trận bán kết FA Cup gần nhất mà họ lọt vào và đã 21 năm rồi họ chưa đăng quang ở đấu trường này.

Quỷ đỏ tự quyết số phận

Dù bị Man City phả hơi nóng sau gáy nhưng M.U vẫn có thể tự quyết định số phận khi giải đấu chỉ còn 5 vòng và họ đang hơn đối thủ tới 5 điểm.

Cú vấp trước Wigan ở vòng trước là bài học lớn và họ hiểu rằng từ giờ đến cuối mùa giải không được phép mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa.

Thật bất ngờ khi lão tướng Paul Scholes vốn chỉ là một giải pháp tình thế, nay lại trở thành nhân tố không thể thiếu của M.U ở giai đoạn khó khăn này. Không phải tín hiệu tốt khi M.U vẫn phải hít thở nhờ sự tỏa sáng của một cầu thủ 37 tuổi.

Nhưng đó là câu chuyện nói sau, còn giờ đây ưu thế vẫn thuộc về quỷ đỏ. Ryan Giggs nói M.U quyết tâm giành trọn vẹn 6 điểm ở hai trận đấu sắp tới đều tại Old Trafford mà mục tiêu đầu tiên cần giải quyết là Aston Villa.

Aston Villa chỉ thắng được 1 trong 21 lần hành quân tới “nhà hát của những giấc mơ” .

Điểm tựa từ quá khứ cộng với một tinh thần cảnh giác “trước những bất ngờ” khiến 3 điểm sẽ khó tuột khỏi tay thầy trò Alex Ferguson. Và như thế, M.U sẽ lại chiếm thế chủ động trong cuộc đua đến chức vô địch.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/573366/chelsea-tim-kiem-danh-hieu-mu-bao-ve-ngoi-vuong-tpp.html