Chelsea lại gây "sốc": Sau Torres, Abramovich muốn có Fabregas

Những cuộc mua sắm của tỷ phú người Nga, R.Abramovich vẫn chưa chịu dừng lại. Sau khi có được chữ ký của tiền đạo Fernando Torres, nhiều khả năng Abramovic sẽ tiếp tục chi tới 50 triệu bảng cho một mục tiêu "khủng" khác mang tên Cesc Fabregas.

Roman Abramovich không đùa. Một khi nhà cầm quân này quyết một vấn đề nào đó, khả năng thành công có thể luôn ở trong tầm tay. Trước thị trường chuyển nhượng mùa Đông, không ai nghĩ rằng Chelsea sẽ có được Torres. Nhưng khi Abramovich muốn, Chelsea đã sở hữu chân sút số 1 của Liverpool. Với liệu pháp "doping tiền" kiểu chủ tịch người Nga, ít có đội bóng nào từ chối những khoản đề nghị hậu hĩnh đó. Abramovich đã tính đến phương án chiêu mộ Fabregas - Ảnh Getty 50 triệu bảng và Chelsea đã có được Torres. 25 triệu bảng, họ cũng sở hữu luôn trung vệ trẻ David Luiz của Benfica. Nhưng cuộc mua sắm rầm rộ của đội ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh mới chỉ bắt đầu. Theo tin từ The Sun (Anh), mùa hè tới, chủ tịch người Nga sẽ tiến hành một bản hợp đồng đình đám khác. Mục tiêu của Roman chính là Cesc Fabregas, "bộ não" của Arsenal. Theo đó, Chelsea đang cần có thêm một đối tác cho Lampard ở khu vực giữa sân. Những phẩm chất của Cesc cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với những tiêu chuẩn này. Rất có thể, thêm một khoản tiền với con số cụ thể là 50 triệu bảng sẽ được Abramovich chồng lên bàn đàm phán nhằm thuyết phục phía Arsenal chịu nhả tiền vệ người Tây Ban Nha. Để có được sự phục vụ của Cesc, Chelsea sẽ phải vượt qua được đối thủ số 1 trong cuộc đua này là Barcelona. Liên tiếp trong hai mùa giải gần đây, đội bóng chủ sân Nou Camp đã thể hiện quyết tâm đưa Fabregas về lại Tây Ban Nha nhưng do mức phí mà Arsenal yêu cầu quá cao (lên tới 60 triệu bảng) đã khiến cho bản hợp đồng vẫn chưa thể được hoàn tất. Cá nhân Fabregas đã thừa nhận anh muốn được chơi bóng cùng những người đồng đội như Pique, Xavi hay Inesta, nhưng do vẫn cảm thấy còn "nợ" Wenger, cũng như Arsenal nên tiền vệ áo áo số 4 của "Pháo thủ" vẫn chưa muốn hồi hương chơi bóng. Đó chính là lý do tính đến thời điểm này Cesc vẫn ở lại với sân Emirates. Cách đây 2 tuần, Torres cũng chưa hề có ý định rời Anfield trong khi Liverpool khẳng định sẽ không bán El Nino với bất cứ giá nào. Tuy vậy, tất cả đã thay đổi chỉ trong vòng một tuần lễ sau những lời đề nghị "bom tấn" từ phía chủ tịch người Nga. Thế nên, đã đến lúc các fans của Arsenal cảm thấy lo lắng cho tương lai của Fabregas một khi ông chủ giàu có của Chelsea muốn thủ lĩnh đội bóng của họ. Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209150422885t0/chelsea-lai-gay-soc-sau-torres-abramovich-muon-co-fabregas.htm