Chè chén ồn ào ở Hội sách Frankfurt

Chè chén ồn ào là một truyền thống đôi khi khiến người ta mệt mỏi tại Hội sách Frankfurt.

 Hình minh họa: Getyourguide.

Hình minh họa: Getyourguide.

Một truyền thống đôi khi khiến người ta mệt mỏi tại Hội sách Frankfurt vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay có thể được bắt nguồn từ những thời kỳ đầu tiên đó. Một đoạn trích từ nhật ký lữ hành của chủ nhà in Joshua Mayn tiết lộ rằng ông đã dừng chân ở Frankfurt trên đường đi từ Hà Lan tới Zurich:

"Vào ngày 8/9/1551, chúng tôi đang đi dọc sông Main đến Frankfurt, thành phố nổi tiếng mà nơi quốc gia nào cũng biết đến. Ở đó, chúng tôi đã gặp ngài Christoff Froschauer [cha dượng của Mayn], một công dân và chủ nhà in đáng kính ở Zurich, ông đã giữ chúng tôi lưu lại vài ngày".

"Tôi có thể phụ việc trong hiệu sách của ông do đã lớn lên trong những nơi như vậy, đồng thời có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài bằng tiếng Latin và tiếng Pháp. Cũng chính vì vậy, ông không muốn để tôi rời đi cho đến khi Hội chợ kết thúc".

"Công việc chất, dỡ sách thật khó khăn, và tôi không thể đi xa để thăm thú thành phố, nơi thu hút rất nhiều sự quan tâm trong các hội chợ hàng năm… Tôi có thể làm dịu cơn khát này ở khu Sachsenhausen đông đúc bên kia con sông trước khi trở về làm việc trong tiệm".

Cũng chẳng cần nhắc rằng tới tận ngày nay, truyền thống chè chén ồn ào vẫn chưa hề suy giảm. Có một châm ngôn cổ nói rằng Frankfurt có nhiều rượu trong hầm hơn cả nước trong đài phun. Và những vườn nho gần đó dọc theo sông Rhine vẫn hấp dẫn đối với khách tham quan Hội sách ngày nay không kém gì những người đã tới Frankfurt vào thời Joshua Mayn.

Như một du khách đã viết cho vợ mình vào năm 1597, “Cầu xin Chúa lòng lành ban cho ta một chuyến về nhà an toàn và cơ hội rót đầy cốc khi ta có thể một lần nữa thưởng thức bao niềm vui thú của Frankfurt trong những năm sắp tới".

Peter Weidhaas/NXB Thế giới & Omega+

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/che-chen-on-ao-o-hoi-sach-frankfurt-post1425992.html