Cháy chung cư mini: Thêm người tử vong

Cháy chung cư mini: Thêm người tử vong

Các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho bệnh nhân

Tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội tiếp nhận 7 bệnh nhân, một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện.

Hai bệnh nhân cấp cứu, 2 xuất viện, 1 trường hợp đa chấn thương đang mổ.

Tại Bệnh viện Đống Đa tiếp nhận 8 ca, 4 ca tử vong ngoại viện, 3 ca đã chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn, một ca đang được cấp cứu.

Tại BV Bạch Mai tới thời điểm này tiếp nhận 29 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, trong đó, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện, 1 bệnh nhân thở máy nguy kịch, 8 bệnh nhân nhi khoa, các cháu ổn định đang thở oxy, các bệnh nhân còn lại vừa ngạt khí, chấn thương.

Cấp cứu bệnh nhân ở A9 Bạch Mai.

Hiện các bác sĩ các chuyên khoa của BV Bạch Mai đang hội chẩn để tìm phương án tốt nhất điều trị cho các bệnh nhân đang được cấp cứu tại đây.

BS Cơ chia sẻ, toàn bộ người nhà và bệnh nhân đang hoảng loạn, nên cần được chăm sóc toàn diện.

Toàn bộ BV chi phí 100% và bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho cả bệnh nhân và người nhà. Đồng thời, đặc biệt lưu ý đến diễn tiến bệnh nhân.

Hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía khu vực cấp cứu A9, bà N chia sẻ: "Cả gia đình người em đều nhập viện Bạch Mai, may mắn đều thoát chết. Tôi nghe kể lại khi thấy khói lan lên tầng 7, cả gia đình mở cửa định chạy xuống nhưng đông người quá nên lại quay trở lại căn hộ. Tất cả lao vào phòng tắm che khăn ướt và chờ đợi. May mắn cả nhà đều được các chiến sĩ cứu hộ kịp".

Theo bà N, gia đình em bà 5 người, có 2 trẻ em đều đã tỉnh và đang được theo dõi sức khỏe.

Người nhà bệnh nhân kể lại giây phút người nhà mắc nạn.

Đứng bên cạnh, một người đàn ông (giấu tên) kể: Khi ông chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin chung cư nơi gia đình con gái ở có hỏa hoạn. Tôi vội vàng lao sang thì cũng đã 12h đêm, thấy mọi người nói cháy tử 11h. May mắn cả gia đình con gái tôi ở tầng 7 đều may mắn thoát chết, chỉ ngạt khí nhẹ.

Hiện các bác sĩ có nói điều khó khăn nhất là thải độc vì ngộ độc khí rất nguy hiểm. Ông này cũng cho biết, nằm cùng phòng cháu ông còn có trường hợp người bố ôm con lao khỏi cửa tầng 3 để thoát thân khỏi đám cháy. May con không sao còn ông bố chỉ gẫy tay.

Theo thông tin ban đầu, từ 23h30 đêm 12/9, tại một chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy lớn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong chung cư có nhiều người

Các nhân chứng cho biết, lửa bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bên trong chung cư có nhiều người, họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu, la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn. Bảo vệ tòa chung cư mini trên cho biết, vụ cháy xuất phát từ tầng 1.

Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động các xe chữa cháy, phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong ngõ sâu nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300-400m; lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

Sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, đưa các nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-chung-cu-mini-them-nguoi-tu-vong-192230913095909729.htm