Chật chội nửa dưới bảng xếp hạng

Mặc dù có 3 điểm trọn vẹn trước CLB Quảng Nam và 'nhảy vọt' từ vị trí 13 lên thứ 9 trên bảng xếp hạng, nhưng Thể Công - Viettel chưa thể nói là đã thảnh thơi. Phía sau đội quân HLV Nguyễn Đức Thắng, một dãy các đội bóng chỉ xếp sau với 1 điểm và 2 điểm ít hơn...

Quảng Nam (áo sáng) sẽ tự quyết được bài toán trụ hạng nếu giành chiến thắng trước HAGL ở vòng 15?

Ở nhóm cuối, đang có hiện tượng dồn toa khi hàng loạt đội bóng xếp san sát nhau đến “nghẹt thở”… 10 điểm là của Khánh Hòa, đội tạm xếp cuối bảng, nhưng sau đó là LP Bank HAGL và SLNA (14 điểm), Quảng Nam và Hải Phòng (15 điểm). Thể Công- Viettel mới có 16 điểm, trên nữa là H. Hà Tĩnh (17 điểm).

Trong nhóm này, H. Hà Tĩnh là đội tạo ấn tượng nhất ở vòng đấu vừa qua, khi thắng thuyết phục đội nhì bảng B. Bình Dương 2-0. Cũng lấy trọn 3 điểm, nhưng Thể Công- Viettel thiếu thuyết phục bởi bị đội đánh giá thấp hơn là Quảng Nam dẫn trước 2 bàn ngay trên sân nhà và trong thế đối thủ chơi thiếu người 2/3 thời gian. Đó là chưa kể, bàn thắng quyết định chỉ đến một cách… may mắn với cú sút xa của Đức Chiến ở phút bù giờ cuối cùng, khiến thủ môn Văn Công bất ngờ đẩy không chọn giải pháp hợp lý nhất là đẩy bóng vọt xà… Nếu cứ đá như trận gặp Quảng Nam, Thể Công- Viettel vẫn sẽ bị ám ảnh đua tránh 1,5 suất xuống hạng.

Xuất hiện ở nhóm cuối gây ngạc nhiên là Hải Phòng. Có vẻ, sau khi bị HAGL đòi lại Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho và để Hải Huy về B. Bình Dương, tuyến giữa của đội bóng đất Cảng trở nên tầm thường, cùng với sự xuống dốc của các ngoại binh. Có vẻ HLV Chu Đình Nghiêm cần thời gian để “làm mới” trái tim đội bóng. Là nhà cầm quân giỏi, một khi để Xuân Trường đến Hà Tĩnh, chắc chắn HLV người Thanh Hóa vẫn còn sự chọn lựa về nhân sự. Đội chủ sân Lạch Tray chắc chắn sẽ trở lại, dù khó tranh chấp huy chương nhưng cũng không thể là cái tên phải đua trụ hạng.

Bằng điểm nhưng xếp ngay sau Hải Phòng bởi chỉ số phụ, CLB Quảng Nam từng có những trận thăng hoa. Nhưng với lực lượng thường thường bậc trung lại thiếu chiều sâu, đội quân của HLV Văn Sỹ Sơn sẽ phải đối mặt với khó khăn trên hành trình còn lại. Vấn đề lo lắng nhất của đội bóng xứ Quảng không phải ở vị trí thứ 11 hiện tại mà những sự cố như chấn thương hay thẻ phạt. Ở vòng 15 tới, trong trận đấu mang tính “bước ngoặc” với HAGL trên sân Hòa Xuân, Quảng Nam cần chuẩn bị kỹ càng để giữ lại 3 điểm. Nếu thành công, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều.

SLNA, dù với lực lượng cây nhà lá vườn và trẻ hóa, nhưng truyền thống không cho phép đội bóng này bị “quy hoạch” trong nhóm nhận diện xuống hạng vào cuối mùa, vì vậy 2 gương mặt còn lại sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa HAGL và Khánh Hòa. Vừa níu chân nhau trong trận hòa 1-1 ở vòng 14, nên phải chờ cơ hội “đột phá” ở những lượt đấu còn lại. Tuy nhiên, có vẻ như đường dễ chỉ còn ở những lượt đấu mà HAGL lẫn Khánh Hòa gặp Quảng Nam, Hà Tĩnh, SLNA, phần còn lại hình như đều là đường khó. Nếu không có gì đột biến, 2 cái tên này không chỉ đồng hành ở nhóm dồn toa bây giờ, mà khả năng còn góp mặt ở toa cuối khi V.League cập bến ga cuối.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/chat-choi-nua-duoi-bang-xep-hang-post293060.html