Chàng trai công khai giới tính ở 'Người ấy là ai' bị tố 'giả tạo'

Lê Khải (Khải Tokyo) nói cảm thấy buồn vì bị tố 'làm màu, giả tạo' khi chia sẻ chuyện tình cảm trong quá khứ.

Tối 12/8, Lê Khải - chàng trai từng được dân mạng ví là "Bi Rain Việt Nam" ở Người ấy là ai - xuất hiện tại chương trình Come out - Bước ra ánh sáng số 47.

Tham gia chương trình, Khải Tokyo kể về hành trình come out (công khai giới tính) khó khăn. Ngoài ra, anh còn kể về mối tình "đẫm nước mắt" kéo dài hai năm với một thạc sĩ.

Lê Khải bị tố giả tạo khi tham gia Come out - Bước ra ánh sáng. Ảnh chụp màn hình.

Trong một lần cãi vã, người yêu Lê Khải tưới xăng tự thiêu.

"Ngày hôm đó, bạn ấy bắt em phải ở nhà. Em nói là 'Em đi ra ngoài với một người bạn' nhưng chỉ là nói xạo thôi. Nửa tiếng sau, bạn ấy chạy đi tìm em rồi đi đến một cánh đồng, nơi gắn liền với kỷ niệm của hai đứa.

Bạn ấy mang hết quần áo cặp, những đồ kỷ niệm vứt xuống đất và bảo em là 'Muốn chia tay thì nói!'.

Thật sự lúc đó em không nói gì hết, chỉ quay mặt đi. Ngay sau đó, bạn ấy lấy xăng tưới lên người", 9X kể.

Theo lời kể, do gió quá lớn, bật lửa trên tay bén vào khiến anh người yêu bị thiêu cháy đến 90% cơ thể.

"Sau này gặp lại, chắc có lẽ vì gia đình anh ta khá giả nên vết thương được chữa lành. Da toàn thân như bình thường, không có vết gì hết, chỉ bị hủy hai lỗ tai", 9X khẳng định.

Dân mạng cho rằng câu chuyện Khải Tokyo kể có nhiều điều không thật. Ảnh chụp màn hình.

Lê Khải nói thêm, sau khi gặp lại, tình cảm đã phai nhạt, anh không quay lại với người yêu dù đã gắn bó hai năm.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng câu chuyện của chàng trai này không thật, thiếu logic.

"Xét về ngôn từ dùng để nói chuyện, câu chuyện cậu này kể xác suất không thật đến 90%", Jayce Tran viết.

Nguyễn Tú bình luận: "Không thật, nói tốt về mình không".

"Lẽ ra câu chuyện này khi được kể lại, nó phải có cảm xúc khác nhưng sao nghe nó vô cảm quá", Hà Nguyễn nói.

Theo nhiều bình luận, câu chuyện của Lê Khải có quá nhiều chi tiết thiếu hợp lý. Không ít ý kiến cho rằng việc tự thiêu khá kinh khủng nhưng giọng kể của anh đều đều, thiếu cảm xúc.

Ngoài ra, những chi tiết như chạy ra cánh đồng, mang quần áo vứt đi, nói bạn trai bị bỏng 90% nhưng chữa lành gần như không có vết gì trên người... cũng bị dân mạng nói giả tạo.

Lê Khải được chú ý từ sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Ảnh: Instagram NV.

Chia sẻ với Zing.vn, Lê Khải cho rằng không ai tin tưởng câu chuyện của mình vì trước giờ họ không gặp phải.

"Nếu có, chắc cũng không ai dám kể, mình lại có can đảm để nói ra câu chuyện này", Khải Tokyo giải thích.

Người chơi Người ấy là ai khẳng định không dùng câu chuyện thương tâm để PR bản thân mà chỉ muốn chia sẻ để mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về cộng đồng LGBT.

"Ai hiểu thì Khải cảm ơn, còn không thì mình có giải thích thêm họ cũng không tin", Lê Khải nói.

Tháng 11/2018, Lê Khải - người mẫu ảnh, diễn viên tại Sài Gòn - gây chú ý khi công khai "giới tính thứ ba" trong tập đầu tiên của game show Người ấy là ai.

Với chiều cao 1,75 m cùng vóc dáng cân đối, đôi mắt một mí, Khải Tokyo được dàn cố vấn chương trình gọi là "Bi Rain Việt Nam".

Sau chương trình, anh tham gia diễn thời trang, làm mẫu ảnh được nhiều người quan tâm.

Lê Khải bị nói giả tạo tại chương trình 'Bước ra ánh sáng' Soái ca "Người ấy là ai" bị nói làm màu khi kể câu chuyện người yêu tự thiêu tại chương trình công khai giới tính.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chang-trai-cong-khai-gioi-tinh-o-nguoi-ay-la-ai-bi-to-gia-tao-post978768.html